Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1, IPH, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 550.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 550.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trường mình năm ngay gần khu ăn uống nên cái sự tăng cân của mình cứ gọi là vù vù. Quán nằm trong khuôn viên trung tâm thương mại IPH, có hai tầng khá rộng rãi và thoáng mát. Tầng 1 bày theo kiểu buffe các loại bánh ý, tha hồ chọn lựa mà giá chỉ dao động khoảng 25-40k. Quán luôn tràn ngập mùi bánh thơm phức, tạo cảm giác khá ấm cúng nhé. Bánh mặn ở đây thì miễn chê, loại nào cũng ok hết, bánh ngọt thì mình đặc biệt thích bánh trứng vì lớp kem trứng béo ngậy mà không ngấy như bánh của kfc. Ngoài bánh thì quán có bán cả nước đóng chai các loại đồ uống khác. Nên mua bánh và đồ uống ở tầng 1 rồi lên tầng 2 ngồi sẽ được yên tĩnh và có nhiều không gian riêng tư hơn nha. Một chút điểm trừ là quán phục vụ có hơi bị lề mề, dù là mình hay đến vào giờ vắng!
-
Tous les jours IPH Xuân Thuỷ có không gian khá rộng rãi, tầng 1 là quầy bánh, quầy order, tầng 2 cũng có quầy order và bar. Không gian trong IPH nhưng rộng rãi và nổi bật. Vừa sang trọng vừa lịch sự. Giá cả của Tous Les Jours dù trải dài từ thấp đến cao nhưng nhìn chung thì vẫn khá đắt. Đặc biệt là đồ uống. Bánh táo khá nhạt nhoà không có gì đặc sắc. Cheese bread và croquette khá ngon, đặc biệt nếu có dịp đến lần nữa mình sẽ tiếp tục ăn croquette. Nước cốc nhỏ nhưng giá cứ tầm 60k nhé. Smoothies uống ngon, chanh dây, việt quất, dâu kiwi. Nhân viên nice.
-
Trước đây rất hay ăn tại Tlj indochina. sau hai năm đi nước ngoài về thất vọng tràn trề vị bộ dao dĩa sắt đã được thay bằng bộ dao dĩa nhựa yếu đến mức không thể cắt được @@ ngồi trọc mãi ko cắt đc cái bánh. như chơi đồ hàng vậy!! ít ra nhà hàng cũng nên thử ăn bằng bộ dao dĩa nhựa này để xem khách hàng có dùng đc ko chứ?! Tất cả mọi thứ từ không gian, bánh và âm nhạc ổn tại sao không hoàn thiện để mọi thứ đều chuyên nghiệp?! Mình rất ghét cảm giác phải nhờ nhân viên cắt vụn cái bánh của mình ra vì trông rất be bét và xấu xí cả đĩa bánh @@ ko đặt mình vào khách hàng thì chỉ dậm chân tại chỗ thôi!
-
Bọn mình có mua 3 loại là bánh mì ruốc phô mai, bánh mì thịt nguội, và bánh bông lan. Bánh mì phô mai hình như 30k ăn vừa miệng, lớp bột mềm không bị khô cứng và hơi ít phô mai. Bánh thịt nguội có lớp vỏ chiên giòn rất ngon, nhân có thịt nguội, sốt. Còn bông lan thì mềm, rất dễ ăn. Nhân viên thân thiện. So với chất lượng thì giá như vậy là ổn. Không gian ở đây rộng rãi, sáng sủa.
-
Ui TLJ IPH vẫn luôn là thiên đường cứu rỗi mình mỗi trưa nắng nóng. Mình khá khắt khe về đồ ngọt nên kiểu cũng kén chọn đấy. Ở TLJ thì chỉ toàn chọn eggtart hoặc custart nhưng mà cũng không ăn hết nổi 1 cái vì khá ngấy. Được cái mấy món bánh mặn hoặc sừng bò ở đây khá ổn. Không gian hiện đại, lịch sự, rỗng rãi, trang trí bắt mắt, bước vào sẽ bị hút hồn bởi hàng kệ bánh nối nhau trải dài. Giá cả cũng dao động có cao có thấp. Nói chung vẫn khá ổn cho ví tiền sinh viên.