Giới thiệu
- Địa chỉ: 40 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mới khám phá ra tiệm bánh ngọt ngay đằng sau kí túc xá, kiểu đường này ít người qua lại hay sao ấy. Tiệm bánh ngay cạnh tiệm vịt Thu Hà to đùng nha, vì biển tiệm hơi nhỏ, nhưng sẽ rất dễ nhận ra vì có một tủ kính khá to bày biện bắt mắt đủ loại bánh mặn ngọt, còn bên dưới bày cookies, bỏng, nui, chuối sấy.. các kiểu, có bán cả khoai rớt mật đó. Mình mua 2 paparoti, nhân chocolate và đậu xanh cốm, nghe nhân thứ hai rất lạ đúng không, nhìn như trà xanh nhưng thật ra lại là vỏ bánh làm từ cốm và nhân đậu xanh, ăn ngọt ngọt chứ không mặn mặn đậm vị như paparoti bình thường ăn. Món khoai rớt mật cũng rất ngon, khoai ngọt, vàng ươm nhưng không còn nóng lắm vì được bày biện ở ngoài
-
Trưa nay đi học về, trời lạnh, mình có qua tiệm bánh Tấn Phát gần trường mua một củ khoai mật nướng để lót dạ cho ấm bụng. Tiệm bánh ko quá to, nhưng nhiều đồ ăn lắm, nào bánh donut, nào khoai, nào pizza, nào bánh bột chiên,... Khoai được xếp trên khay nướng ngay trước cửa hàng, tỏa ra mùi thơm nức mũi, ngửi thôi là đã biết ngon rồi. Nếu gặp đúng lúc vừa nướng xong (hoặc có thể yêu cầu cô bán hàng lấy khoai nóng ra) thì khoai nóng hổi, cầm ấm cả người luôn. Mình mua củ khoai dài khoảng 15cm, to bằng cổ tay em bé thì có giá là 10k. Bóc lớp vỏ giòn rụm ra là phần thịt khoai ngọt bùi <3 nói chung là ngon lắm!! Ăn vào trời mưa rất tuyệt!
-
Có mua 1 vài lần, bánh ngon , ăn mềm , thơm , giá ok