Giới thiệu
- Địa chỉ: C6 Kim Liên, Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán bánh mì ở đây được cái là giá rẻ hơn nhiều hàng ngoài mặt đường, vì bán trong khu tập thể mà. Bánh ăn không bị dùng bột nở nhiều quá, nên ăn xong không bị chua, bánh có vừng nữa, ăn ngầy ngậy. Chị chủ nhiệt tình phết ấy. Quán ở ngay khu C6 Kim Liên,khu này nhiều tập thể ghê, đi dễ lạc như chơi ấy chứ.
-
Cửa hành bánh ngọt khá lớn nằm gần ngã tư rất dễ tìm. Các bạn nhân viên khá dễ tính. Bánh ngọt khá đa dạng và bánh mỳ cũng có rất nhiều loại. Mình thấy khá nhiều khách mua bánh mì ở đây. Mình có thử qua bánh kem. Không có gì đặc biệt mấy. Được cái ngoạt hình bánh đẹp. Lần sau sẽ quay lại thử loại bánh khác
-
Tiệm bánh ngay mặt đường góc ngã tư Lương Đình Của nên cũng dễ dàng nhìn thấy. Thấy chủ yếu cửa hàng bán bánh mì là chính vì thấy mọi người mua bánh mì nhiều. Nhưng bánh ngọt ở đây trông khá là dễ thương, kute dã man ý nhất là cái bánh cake cup màu nhìn trông đơn giản nhưng khá là hút mắt, nhưng hôm đó mình mua bánh mì chứ không mua bánh ngọt nên không biết chất lượng như thế nào. Nhân viên bán hàng thoải mái niềm nở, khá là chiều khách.
-
Tiệm bánh nhỏ xinh giao giữa phố phương mai vs lương định của, to biển dễ tìm lắm! Đây là tiệm bánh gato nên đa phàn là bánh kem có thêm cả bánh mì bình thường nữa! Mình ăn thử bánh cupcake ở đây, bánh cupcake ở đây khá to và nhiều kem, ăn cũng rất oki ! Nhân bánh mềm và thơm, có vẻ nướng bột và nhiều trứng! Kem topping ăn khá ngậy, có trang trí thêm kẹo trái tim rất bắt mắt! Nhân viên phục vụ khá chu đáo, tư vấn cx rất nhiệt tình! Giá cả phải chăng
-
Hôm ấy lang thang quanh khu vincom Phạm Ngọc Thạch, tình cờ thấy tiệm bánh nhỏ xinh nên ghé vào xem. Tiệm bánh nhỏ nên khá đông khách, bán đủ các loại bánh từ bánh ga to, bánh cuộn, bánh mì... chợt thấy góc tủ kính có bánh cup cake mới nhớ ra lâu rồi chưa ăn, nên mua một cái ăn thử. Bánh đựng trong cốc màu hồng có nơ siêu cute, lớp kem dày trắng mịn ăn béo ngậy, trang trí thêm mấy trái tim nhỏ xinh, ở lớp dưới là bánh bông lan, mình ăn vèo phát hết luôn, định mua thêm cái nữa nhưng để bụng trưa ăn món khác :)) Nhân viên nhiệt tình, nhẹ nhàng.