Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1 C4 Giảng Võ, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội
- Website: //www.parisgateaux.vn
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:15
- Giá: 10.000 ₫ - 450.000 ₫
- Website: //www.parisgateaux.vn
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:15
- Giá: 10.000 ₫ - 450.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Paris gateux trở thành địa điểm rất quen thuộc với mình rồi. Nhất là hôm nào muốn tìm 1 nơi có cảm hứng làm việc. Đợt này giáng sinh đã có decor mới ở ngoài khá đáng yêu. Đằng trong vẫn là 1 tone màu k quá sáng. Chỗ ngồi gần cửa sổ nếu ai muốn nhìn ngắm đường sá. Nhưng hôm phải làm việc chọn chỗ ở bên trong 1 chút. Có ghế dựa khá êm. Mình cứ bị thích thạch ở chỗ này ý. Gọi 1 thạch cốt đưa thấy rất thơm, k quá ngọt. Giá ở đây thì cao rồi nhưng mình thấy ổn so với chất lượng
-
Mình gọi trà bá tước nóng ở đây siêu thơm, đậm vị trà 😌 giá thì 49k giá hơi mắc nhưng đáng đồng tiền. Mình uống lúc 10h tối xong mất ngủ thức nguyên cả đêm 😭
-
1 trong những địa điểm mình hay chọn để gặp bạn bè ngoài trà sữa ra thì chính là Paris Gâteaux. Địa điểm quán nằm ở khu vực trung tâm khá thuận tiện cho việc hẹn hò. Đồ uống và bánh ngon cùng với view sang chảnh rất hợp để sống ảo. Tuy nhiên có 1 điểm trừ của quán là bảo vệ hơi ba chấm :)) Bù lại thì nhân viên ở đây khá thân thiện, phục vụ nhanh, tụi mình vừa order xong mới nói chuyện mấy câu đã có đồ rồi, khoản này là ưng nhất luôn :)
-
🌸 Mùng 1 lại tìm đến nơi quen thuộc ❤️ - Đồ uống : mình và bạn gọi 2 cốc , thật sự thì lúc nào đến paris gâteaux mình cũng uống capuchino , rất thơm và đậm vị . Còn em mình gọi hồng trà hoa quả , thật sự nhạt nhẽo và k đậm vị trà , đồ uống ở đây mình nghĩ k được đặc sắc lắm . Giá cả thì hơi đắt so với mặt = chung...:( - Không gian : Không gian ở Giảng Võ thì rộng nhưng hơi tối :( chụp ảnh không được đẹp lắm . Cộng thêm điểm vì vỉa hè rất rộng - Nhân viên : tết nên cũng đông , nhân viên thân thiện , mỗi tội phải chờ đồ hơi lâu Tổng kết là ổn , mình chấm 6/10 . Đồ uống thì chắc chỉ 4/10
-
Tối hôm đó bọn mình có hẹn nhau ra đâu đó ngồi để làm bài thuyết trình nhóm. Paris Gâteaux không phải là sự lựa chọn đầu tiên. Bọn mình đã vào Dunkin Donut trước vì nghĩ rằng PG đông, gian thứ 2 yên tĩnh nhất, là nơi mọi người làm việc và học tập nhưng thường xuyên full bàn. Vào Dunkin Donut thì bị hết bánh nên bọn mình bất đắc dĩ phải vào PG. Cũng may là tầm đó là giờ ăn tối nên PG chưa đông nên bọn mình ngồi luôn trong gian thứ 2. Hồng trà hoa hồng thì mình thấy nhạt quá, nhưng đứa bạn thì thích vì nó thích thanh tịnh :)) đồ của PG thường hơi nhạt nên mình cũng có nhắc nhân viên cho thêm đường vào cốc trà oolong hoa quả của mình, uống khá ngon đó, có dứa, thanh long, táo, dưa hấu, cam. Cốc trà hoa quả dứa đào thì có vẻ túi trà là trà đào chứ không có miếng đào nào bên trong, có thanh long, dứa, cam, táo và cả ô mai, cũng tạm. Trà kiwi dâu tây kem tươi uống khá ổn, lớp kem tươi lúc đầu nếm khá giống lớp kem cheese ở các quán trà sữa nhưng mà loãng hơn, về sau vị đọng lại trong miệng khá thanh. Mình cũng không thích kem tươi này lắm. Có topping là thạch dừa thì được cho khá nhiều.