Giới thiệu
- Địa chỉ: 104 K8 Ngõ 6B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 20:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 20:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đã từng ăn tiramisu ở tiệm bánh Panna Cotta 2 lần. 1 lần thì classic, 1 lần thì trà xanh. Lần này cũng lên deli xem thử để gọi tiramisu nhưng không thấy nên gọi bánh bông lan trứng muối cỡ nhỏ về ăn. Cái này ăn 2 ngườ thì vừa. Nhưng với những đứa ham ăn tục uống như mình thì cũng đã 1 mình knock out cái bánh này. Dù ăn khoẻ nhưng bánh cũng phải ngon thì mới ăn hết được. Cốt bánh mềm, có 2 tầng. Tầng 1 là cốt bánh, giữa 2 tầng cốt bánh là 1 lớp phô mai vừa mát vừa ngon. Ở trên thì có phô mai, trứng muối, ruốc. Ngon lắm nhé. Giá 110k thì mình thấy cũng không đắt đâu. Sẽ còn mua tiếp ở đây.
-
Sắp đến Valentine rồi, đây là 2 set quà mình thấy khá hợp lí để dành tặng các bạn gái.
-
Trên hình là 2 chiếc Bông lan trứng muối của Thecoffeehouse (TCH) và PannaCotta (PC). Xét về hình thức rõ ràng PC nổi trội hơn với 2 lớp sốt óng ả, trứng muối được nướng với màu sắc hoàn hảo, dường như đang phát sáng dưới nắng vậy. Xét về hương vị thì PC lại ghi điểm với phần cốt bánh xốp, xốp chứ không phải kiểu spongy giống cốt bánh gato Hồng Kông, nói chung mình vẫn có chút ưng cốt bánh này, cảm tưởng gần chạm đến mức bánh bông lan trong lòng mình rồi, gần thôi còn TCH là cốt bánh đặc, ẩm không có gì đáng bàn. Về phần sốt thì PC sử dụng 2 loại sốt là phomai và dầu trứng, phomai có cả ở trên và giữa, trên cùng là chút sốt dầu trứng như tô điểm ngoại hình thêm cho chiếc bánh (nhưng mình rõ ràng đặt bánh là loại đặc biệt, và rõ ràng phần detail ghi 3 lớp sốt, nhưng không bánh vẫn 2 lớp nên nghĩ rằng loại bình thường không hiểu sẽ thế nào nhỉ), xét về sốt thì phải nói rằng sốt khá vừa vặn, sốt cheese cũng ngậy thơm, sốt dầu trứng không bị ngấy, nhưng cũng không được rõ vị lắm. Kết hợp với cốt bánh thì mình cảm thấy không được tốt, nó không mang lại cái hứng thú lớn khiến muốn ăn ăn nữa ăn mãi cho mình.. còn về TCH thì quá tệ, bánh khô cảm tưởng không có tý sốt nào. Tiếp là trứng muối, nhìn là thấy sự tương phản giữa 2 bên rồi, nhưng trứng muối của PC cũng không mang lại niềm yêu thích cho mình, việc đặt nửa quả lên bề mặt bánh làm việc xắn trứng để ăn cùng bánh là rất khó, lúc ăn thì miếng có miếng không trứng muối, lại tiếp đến vị trứng bùi nhưng không được dẻo và không có vị, như ăn bột vậy. Nhưng cũng phải khen vì nơi đây cho khá nhiều trứng muối, bên giữa lớ bánh cũng có trứng muối vụn nữa nên cảm thấy cũng bớt bớt phần nào. Nói chung tổng kết lại thì TCH là 0 điểm, mình sẽ không bao giờ gọi lại, PC là 7 điểm, xét về có muôn vàn hàng bông lan trứng muối bây giờ thì việc gọi để ăn lại cũng khá là nhỏ, nhưng nếu có sinh nhật ai chẳng hạn thì chắc sẽ có. Vì xét đến ngoại hình tương đối vừa mắt hơn các hàng khác cũng như vị cũng không đến nỗi nào ❤️ #playfoodwithlinh #daylalinhreview
-
Tiệm Bánh Panna Cotta 😋 Nhớ hồi đi ăn cuôi năm của placevietnam dc ăn cái bánh panna cotta này :)) thấy nhìn trông hay hay ngon mắt là thế thui :)) nhưng mà khi ăn miếng đầu lại thấy k dc như hi vọng 😀😀 công nhận là nó mềm mịn, ăn miếng nào tan mềm ngay trong miệng thật đó :)) nhưng mà k cảm nhận dc cái ngon 😔😔😔 cảm thấy hơi bình thường ấy ... Bàn mình mấy bạn ăn xong cũng kêu k đặc biệt và có ng còn k ăn dc hết cơ ah 😑
-
😋 mình gọi 1 bánh bông lan trứng múi sốt đặc biệt sz to là 250k vs 1 hộp su kem vỏ thường 8c là 45k. Về bánh bông lan mình thấy bánh khá là to cắt đc 8 miếng như bánh gato loại bé của paris gâtuex vậy 👏👏 Cốt bánh mềm giữa lớp còn có trứng múi vụn vs bên trên 12 quả trứng múi nguyên lun 👍 Lớp kem siêu dầy ngon nhưng cũng hơi ngấy, cả lớp ruốc cũng dầy nữa í. Nc là bánh ngon bổ rẻ ạ. Về bánh su kem vỏ thường thì mình thấy ăn ko có j đặc biệt lắm, nhân cũng ko ngon hơi ngọt nên chắc lần sau mình ko gọi nữa 😅 À ct hôm đấy đc free ship đơn hàng 300k nên mới cố mua hộp su kem thôi :))) Có dịp sẽ lại order bánh ủng hộ quán tiếp 👍👍👍