Giới thiệu
- Địa chỉ: 13 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 60.000 ₫ - 160.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 60.000 ₫ - 160.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình trở thành con chiên của Bánh Gia Thịnh từ bao giờ thế này 😏 =)) Lại mua về ăn rồi các bác ạhhh 😂😂😂 ❤️ Bánh nướng nhân đậu xanh ăn bình thường, đậu đỗ nhiều, lại ngọt quá, nhưng nhân đậu xanh này có chút dừa nạo ăn đỡ bị ngấy. Nhưng bánh nướng chắc nướng lâu nên bị cứng. ❤️ Bánh dẻo nhân đậu xanh hạt dưa ăn quá ngọt. Tóm lại chưa khi nào mình ưng bánh dẻo của Gia Thịnh (vì ngọt quá), dù là bánh dẻo thập cẩm, đậu xanh,... Hay dẻo gì cũng k ưng 😂😂😂 Tóm lại ở đây mình chỉ recommend các bạn bánh nướng đậu xanh trứng muối thôi. Còn lại thì.... thôi 😂😂😂
-
Mình đã đi thử món sấu bao tử hết tất cả các hiệu trên phố Hàng Đường và phải công nhận một điều: Sấu bao tử Gia Thịnh là số một! Sấu ở đây thơm mùi sấu, tẩm ướp vừa phải, ăn rất vừa miệng. Bánh khảo ở đây ăn cũng ngon. Ông mình ăn và cứ tấm tắc khen: "Con bé này biết chọn bánh đấy!" Vui kinh khủng. :)) P/s: Cái anh bán hàng đeo kính ấy, dễ thương cực kỳ :))
-
Năm nào cũng mua ô mai của nhà GT này làm quà tết, mứt ăn qua tết luôn. Cả dãy phố HĐ thì không lạ vì qúa nhiều nhà mở ra từ to đến nhỏ làm mứt kẹo gia truyền. So với Hồng lam nổi tiếng này nọ mình lại thích GT hơn, phần vì quen, phần vì độ ngọt mặn gia giảm của GT khá vừa chứ không đường hóa học như bên kia :) Lựa chọn thì cứ phải gọi là chết ngất trong hàng bao nhiêu hũ ô mai bày ra, món nào cũng hấp dẫn cũng ngon hết á >< Nhân vien nhanh nhẹn, giá cả rất phải chăng nữa
-
Thưc ra kfai vì Hồng Lam dính phốt mà mình mới mua Ô mai ở đây đâu, mà từ trc' h nhà mình vẫn thíc ăn ở đây mà ^^ ❤️ Cửa hàng bâyh sang sửa lại hay sao ấy mà thấy to rộng với sạch sẽ sáng sủa hơn trc' rất nhiều 👏🏼👏🏼👏🏼 ❤️ Nv pvu là 1 chị tuổi trung niên, ngồi bên cạnh là 1 ông cụ già tóc bạc, càng làm cho mình yên tâm hơn về tính "cổ truyền" íii 😂😂 😍 ❤️ Mình mua về 2 hộp Ô mai: Xí muội chua ngọt & Mơ gừng chua ngọt để mang đi biếu. Giá hơi mắc, 130-140k 2 hộp này nháaa
-
Đọc mấy rv dưới mà hoang mang quá 😂😂 lúc mình đến mua là 2 ông đứng bán chứ không phải anh nhân viên nào cả =))) à mà hình như có một ông hói nửa đầu có đeo kính... . Vị trí : mình đi lòng vòng phố cổ , thấy hàng này đông nên nhảy vào thôi . Lục tìm trên placevietnam để rv mới biết đây là phố Hàng Đường 😂 Không gian : chỉ có 1 quầy hàng to để bán / bày đủ loại ô mai , không có chỗ ngồi Giá cả : tầm 12k trở lên 1 lạng .tính tiền theo lạng nhưng không bán lẻ 1 lạng đâu =))) phải 2 lạng mới được 😭 Chất lượng : mình ăn không hợp loại này nên không hứng thú với nó lắm . Bạn mình bảo thế này là ngon r