Giới thiệu
- Địa chỉ: 91A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Valentine, hội bạn đi ăn với nhau và không thể hiểu nổi tại sao chỗ này lại có điểm review cao như thế này?!! Eclair: có cái chả biết gọi là cái gì ở bên trên, nó cứng, quá ngọt và mùi ghê ghê kiểu đường hoá học. Kiểu thông thường bạn sẽ mong có socola đổ lên rite nhưng lần này là đường :) cái bông hoa màu hồng hồng ăn dẻo nhưng toàn đường và không thể nào ăn nổi. Nhân kem ở bên trong thì các bạn chỉ cần nhìn ảnh thôi là đủ hiểu :) Tiramisu: vỏ ngoài vô cùng cứng và bánh bên trong bở bở max nát kem không ra kem bánh không ra bánh :) Tart: quá chua, đã có dâu rồi đã chua rồi lại còn có kem chua ở trong thì đến chịu :) đế bánh ẩm và có vị bánh cosy marie :) đế bánh tart các bạn có thể xem ảnh. Bỏ phần đế bánh tart không thể ăn nổi, ăn xong bọn mình ngồi nghịch nghiền nó ra cho thêm cái hoa hồng hồng trên eclair vào nhìn không khác gì não :) Kết thúc buổi đi chơi mất 140k 4 cái bánh cũng không phài rẻ nhưng chất lượng chẳng đáng mấy hào.
-
Chỗ này bánh ngon khỏi bàn, phải kể đến brownie, danish táo, tart táo (thật ra danish táo và tart táo mình thấy cứ na ná nhau nhưng giá lại chênh nhiều). Latte nếu là chị chủ pha thì cực ngon, 2 lần khác là các bạn nhân viên pha cảm thấy hơi chát (có thể do nén chặt quá) và lớp foam không đẹp :)) Hơi tiếc là croissant không được nóng giòn nên ăn không thích lắn. Trên tầng có nhiều sách nước ngoài cho người nào thích đọc. Với mức giá tầm hơn 30k một bánh ngọt và 45k một tách cà phê thì chất lượng có thể đánh giá là rất tốt.
-
Đến quán vào tầm chiều tối trong một ngày mưa gió. - Vị trí: quán nằm ngay đầu đường Trần Hưng Đạo chỗ giao Yết Kiêu. - Không gian: trước cửa quán ô tô đỗ nhiều nên phải đi vòng để lên được vỉa hè. Đến trước cửa thì lại phải vòng ra ngân hàng để gửi xe, khá là vất vả. Nhưng bù lại quán decor khá đẹp với gam màu nóng đem lại cảm giác ấm áp trong ngày mưa gió. - Đồ ăn: mình gọi 1 bình trà anh đào cho 2 người uống, 1 opera và 1 tart chanh. Phải nói là tart chanh của quán rất xuất sắc. Vị chanh chua nhẹ kết hợp với kem ngậy, đế bánh mỏng, không bị cứng. Xưa nay mình không thích tart nhưng bị tart chanh của quán đánh gục hoàn toàn. Bán opera cũng rất ngon, phần bông lan mềm mịn, kem socola ngậy nhưng hơi ngọt. Trà của quán khá ngọt nên mình phải pha thêm nước sôi ăn cùng bánh rất hợp. - Nhân viên: thực sự là rất kết nhân viên của quán, đúng chuẩn trai xing gái đẹp, rất lịch sự và nhiệt tình ạ. - Giá cả. Giá của quán khá mềm. Bill của mình là 60k/ng ạ.
-
Trăn trở không biết nên ăn bánh sừng bò ở đâu, vào O'Douceurs thì lại khám phá ra em Mousse Exotique ngon tuyệt vờiii 😋😋 Bánh sừng bò không có gì đặc sắc. Mousse mềm mịn, thơm mát, hơi có vị chua chua ở đầu lưỡi. Chắc chắn sẽ quay lại vị em mousse này, còn bánh sừng bò thì không
-
- Không gian: ở mức trung bình, có thể nói là hơi tối ==. Trang trí k có gì nổi bật. Hôm nay mình đi k có nhạc. Quán hơi bé mà nhìn từ ngoài vào lại hơi mờ nhạt nên có khả năng đi qua mất là rất cao. - Đồ uống: mình gọi trà ấm Atiso giá 40k uống khá ngon giá rẻ. Tuy nhiên hơi nh vị gừng quá nên bạn nào k thích đừng gọi. - Bánh: t gọi 4 loại. Tart chanh leo rất rất ngonnn. Ăn cực sướng mồm. Tart mâm xôi phần kem có hơi ngọt nhưng đế bánh mềm cộng với mâm xôi tươi nên cũng át đi. Đọc cmt các bạn hớn hở gọi Exotique, n là bánh vị xoài nhưng cực ngọt ==. Quá sức tưởng tượng và hơi thất vọng nữa. Còn lại là bánh socola, đg nhiên cũng ngọt nhưng còn có phần đế kiểu bánh xốp khá thú vị. - Giá cả: trà rẻ, bánh tùy loại. Tart xứng đáng với giá còn hình như 2 bánh dài kia trên 35k có vẻ đắt.