Giới thiệu
- Địa chỉ: 5 Ngõ 36 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tiệm bánh mới mở ngay Đào Tấn, được cô em mang về cho thử mấy cái mà cái nào cũng ưng ửng ừng ưng đó. Có 1 cái sốt chanh dây nhìn như mặt trời bé xinh màu vàng, bánh hình con thiên nga, và một chiếc bánh nhân hạt dẻ hơi sao ấy. Vỏ bánh mềm, nhân siêu nhiều kem tươi, vị hạt dẻ hơi ngọt xíu, chanh dây ngọt chua dìu dịu, bánh thiên nga là thích nhất, nhân như su kem ấy ngậy ngậy mê mê Mới khai trương nên đang có chương trình giàm 20% đến cuối tháng nhé
-
Bánh ngon thì phải ăn với bạn hiền, ko có bạn hiền thì đi vs bạn ác vậy @normaltus =))) Tiệm bánh nhỏ xinh, ấm áp với tủ bánh đầy sắc màu, đứng chọn 1 hồi vẫn chưa xong vì phân vân lưỡng lự lắm. Thử được vài loại thì mình thích red velvet ở đây nhất nè, bánh được decor khá lạ, chiếc bánh vuông vắn, nhỏ xíu chứ k phải miếng bánh cắt giống các quán khác, bánh béo ngậy của lớp kem tươi cùng chút chua cream cheese, bọc lấy lớp sốt dâu chua dịu. Các bạn nhớ xắn dọc miếng bánh để ăn cùng lớp cookies nướng giòn tầng cuối cùng nhé, 1 sự hoà quyện khó chê luôn đó (cơ mà trong ảnh mình lại ko chụp em nó) :))! Bánh thiên nga, paris brest cũng rất đáng thử! Mới khai trương nên đang đc giảm 20% tới hết tháng 11 nha😍 . 💰: 24k - 42k 🏠: O’Douceurs - 5 ngõ 36 Đào Tấn
-
Trước muốn thử bánh mãi mà xa quá, may giờ có cơ sở mới gần gũi mà còn giảm 20% nên sướng sơn. Đến nhìn tủ bánh mà hoa cả mắt. Không giờ một tiệm bánh có mức giá tầm trung mà bánh lại đẹp mắt như thế. Bánh tươi mỗi ngày, chuẩn từ khâu nhìn tới khâu vị, ưng! Mê nhất là red velvet, tiếp đến là bánh thiên nga, rồi cả eclair cũng rất khá nữa. Vị bánh hoa quả thiên chua, vị chua tự nhiên nên không bị gắt, ăn rất vào, không gây ngấy. Tầm 25k - 50k cho 1 miếng bánh đẹp và ngon, chất lượng. ưng!
-
Và tôi đã yêu như thế ❤️ Tiệm bánh nhỏ mà tớ muốn thử từ lâu rồi, nhưng xa quá nên chưa có ghé thăm em được, giờ ẻm có nhà mới ngay gần nhà tớ, không đi thì lại bị bảo hâm ☺️ Không gian nhỏ nhỏ thôi, phảng phất mùi bánh mới thơm ấm cả người. Tủ bánh làm tớ hoa cả mắt, decor xinh dã man, mà cái làm tớ ngạc nhiên hơn cả là giá. Chỉ 25k - 45k thôi ý, thực sự giá quá sức yêu thương. Tớ chọn nhẹ vài ba loại, vì đang giảm 20% nên mạnh dạn gọi nhiều ☺️ Phê nhấtaf red velvet, cắm dĩa lấy 1 miếng đủ đầy cả kem cheese, cốt bánh với phần bánh quy bên dưới rồi ăn cả để hương vị hoà quyện trong miệng. Điểm đặc biệt là bên trong còn có thêm 1 lớp dâu tươi nấu, vị chua dịu, không gắt, không ngọt, mới lạ mà ngon ghê 🤤🤤🤤 Hức kể xong rớt dãi tùm lum vì thèm. Bánh thiên nga kia cũng ngon, kem tươi ngậy không ngấy. Eclair cũng đáng thử, chọn em màu đỏ mâm xôi vừa xinh vừa chua chua hay hay, ăn ngon còn check-in chảnh như tây 😏 Giảm 20% tới hết tháng 11 nhé các đồng môn 🙈
-
Kiếm được hàng bánh ngọt ngay gần nhà ưng quá là ưng. Hàng này có một cơ sở trên Trần Hưng Đạo rồi mà mình ko để ý, giờ nó về đây mới thấy. Bánh khá chuẩn, hình thức đẹp, dù là bánh Pháp nhưng lại ko bị quá ngọt nên mình thích, vì đa phần các hàng làm bánh Âu đều làm vị ngọt "chuẩn Âu" chả thể ăn được luôn. Kem ngon, ăn là biết sử dụng nguyên liệu ổn. Chắc sẽ còn quay lại để thử thêm nhiều vị nữa vì nhìn ảnh của các bạn đi ăn về xinh quá thể.