Giới thiệu
- Địa chỉ: 24 Nguyễn Đình Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: //www.chocomama.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 150.000 ₫ - 275.000 ₫
- Website: //www.chocomama.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 150.000 ₫ - 275.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
lần đầu nếm cái này là do 2 con em mua về nên nếm thử, nhìn kiểu dáng và tên khá là giống nama chocolate trước ăn, đã thử qua các vị nên có vài nhận xét: hộp đẹp mắt, viên chocolate khá to, ăn tuy là chưa mịn lắm, kiểu cho vào miệng là tan ngay nhưng ăn khá ok, vị dịu, bột rắc bên trên không nhiều nên các viên chưa được phủ kín vị đen đắng nhưng không thấy đắng chỉ thấy ngọt, dưới đế có một lớp trắng như nến có vị hơi đắng vị matcha ăn cũng thơm, ngọt dịu, nhưng chưa dấy lên mùi thơm hẳn các vị kia không thích lắm, cứ bị sật sật mag khó bảo quản, màu chưa được đẹp mắt ưng nhất là không có phẩm màu
-
Thấy mọi người chê nhiều quá, không biết có phải do mọi người khó tính hay mình dễ dãi quá 😂 Mình thấy socola ở đây khá là ổn, mình đã thử các vị, thấy thích đen đắng, vị vừa phải. Matcha có lẽ hơi chưa được chuẩn vị, mấy vị hoa quả khá là ngọt, mình không thích ngọt sắc nên thích vị truyền thống hơn :3 Kem chưa có dịp thử nên chưa nhận xét được Giá cả ở đây đúng là hơi cao thật, nhưng có nhiều khuyến mãi mà, hay được giảm giá các thứ nữa. Mình thấy thái độ phục vụ ổn, mặc dù là chủ ở đây tính tình hơi trẻ con một chút, anh ấy muốn bảo vệ sản phẩm của mình mà, mình không chắc tất cả review trên FB đều công tâm, nhất là kiểu chưa thử đã cho 1 sao :?? Nói chung nếu tiếp xúc nhiều sẽ thấy anh ấy rất dễ thương và tâm huyết ^^ Ủng hộ MAMA, mong muốn thương hiệu này sẽ có sự cải thiện và phát triển thêm, ủng hộ hàng Việt :3
-
Mama chocolate - dành cho người tôi yêu thương Mình thích nhất cái thông điệp của cửa hàng Anh chủ kute , nhân viên nhiệt tình, không gian quán đẹp :3 Chocolate thì thích nhất vị matcha vs đen đắng. Vì thích socola mà :* Ngoài socola còn có kem nữa. Lúc mình ăn mới có 4 vị thôi Vẫn cứ thích nhất socola, vị dừa thơm ngậy nhưng hơi ngọt, dâu rừng thì lạ lắm... Nói chung là yêu mama , thi thoảng còn hối lộ fan nữa :3 Mỗi tội mama xa mình qá :((
-
Đã thử gần hết các loại socola ở Mama. Chất lượng không hẳn là ngon nhưng cũng không dở. Ổn nhất là vị đen đắng, ngọt vừa phải và đắng vừa phải. Mấy loại đắng plus thì mình chưa thử vì không thích socola đắng. Vị cam và black angel tạm được. Vị việt quất, sữa dừa và matcha không ngon lắm, hơi ngấy, với lại mấy vị này lúc ăn cảm giác như kiểu không phải đang ăn "socola" :v Được cái Mama hay có khuyến mãi và mấy chương trình hay ho vào mấy dịp lễ nên cũng mua về nhấm nháp cho vui :))) Có cái túi đựng và hộp đựng cute phết
-
Biết Mama từ đợt km ăn thử 1k, nhưng hôm đó đến thì mỗi miếng được bằng móng tay, mang ra thì nhỏ giọt :))) bù lại anh chủ thì khá cute. Vị scl ăn được, không đặc sắc. Lần này có km mua 1 hộp 5s tặng 2 hộp nano. Hồi trc mình mua hộp nano ăn rồi nên cũng thích vị đen đắng (dù theo ý mình vẫn hơi ngọt nhưng là ngon nhất trong mấy vị nano chocolate rồi), nhà có trẻ con nên chọn thêm vị cam, nhưng lúc đến thì các bạn í bảo chỉ còn mỗi đen đắng nên lấy 2 hộp đen đắng. Trong khi mình thấy quảng cáo trên fb là km cho 1000 bạn, và vẫn nói đủ vị nano. Mình hỏi để được lâu không vì mình đi xa mang về nhà, bạn ấy bảo có đá khô. Mình mua thêm 2 túi đá 10k, mà chỉ khoảng 4 tiếng là đá tan chảy ra nước rồi. Trong khi mình nghĩ đá khô các bạn nói là đá khô kiểu khác không chảy nước kiểu cơ @@ Mình nghĩ các bạn nên giải thích rõ trc khi bán, là bên mình có bán đá khô (vì mình gọi điện mấy lần các bạn đều bảo nếu muốn để lâu Mama sẽ gói thêm đá khô cho mà không nhắc đến chi phí), và mình chưa hiểu đá khô mà các bạn nói khác gì đá thường. Thích mama vì mô hình bán hàng tự động như Nhật.