Giới thiệu
- Địa chỉ: 245 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh donner ngon,bán khá nhiều loại bánh.Nhưng lại rất mất vệ sinh,bánh rơi xuống đất rồi còn bán tiếp cho khách,sử dụng nhiều phẩm màu thì phải,kiến bu đầy bánh trông kinh ko chịu đc,nhân viên lúc phục vụ lúc tốt lúc không.Quán nằm ngay mặt đường nên dễ tìm,thường xuyên đông khách.
-
Chỗ này phải nói là nếu không có khách bị ngộ độc thực phẩm sẽ là một chuyện lạ Mình thấy loại bán đắt hàng nhất là doner kebab thì phần bánh mì người ta làm rơi dưới đất rồi mặt tỉnh bơ nhặt lên như chưa có chuyện gì xảy ra 😖 😖 bánh kem thì khi mình vào xem thì thấy bánh người ta đặt trước cho sinh nhật bị kiến bâu đầy, cảm giác như nó làm tổ trong đấy rồi ý Bánh ở đây được cái rẻ nhưng chất lượng thế này thì chắc không dám quay lại Nhân viên cũng chả có thái độ đặc biệt gì với khách, không nóng cũng chả lạnh
-
Vị trí: trên đường Đội Cấn, dễ nhìn, dễ tìm. Decor: 2 bên cửa hàng thông với nhau,1 bên bán doner, bánh mì chuột, bánh mì gối , ...Bên kia bày biện trông sạch sẽ hơn,có cửa kính và 1 tủ kính lạnh bán bánh gato. Nhân viên : có sự tiến bộ, mình mua xong còn biết cảm ơn, nhanh nhẹn, nhiệt tình hơn nữa. Đồ ăn: không biết quán đã cải thiện vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chưa. Trước đây mình thấy quán làm bẩn, không được về sinh lắm. Bánh doner ngon, tuy nhiên cũng không đầy đặn lắm. Ngoài ra mình còn thử ăn bánh gato ở đây, mua loại nhỏ 10k / 1 cái. Ăn xong, bánh có màu gì thì lưỡi mình màu đấy. Mua bánh matcha nhưng không rõ vị, sơ ri ở trên thì giống hoa quả dỏm. Bánh cuộn thì phần bánh hơi ướt quá, cũng không rõ vị luôn, phần kem cũng chưa đủ độ đông, hơi chảy. Giá cả: vừa phải.
-
Thường xuyên ăn quán này bởi vì chỗ này là nơi duy nhất gần nhà mà có doner ngon. Quán mở từ rất sớm, tầm 5h sáng đã mở rồi. Chất lượng không đồng đều lắm, sáng nay mình mua doner thì bị nguội, mất ngon. Điểm trừ nữa là quán không được sạch sẽ lắm. Đợt trước thèm hot dog mà gần nhà cũng không có quán nào nên mua thử ở đây. Ăn cũng ko đến mức quá tệ nhưng thực sự là ko ngon. Giá thành rẻ. Nhân viên khá thân thiện. Chất lượng ngày càng cải thiện.
-
Chẳng biết mình đã ăn ở đây bao nhiêu lần, rv chỗ này bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là đã ăn quán này từ rất lâu rồi, từ trước khi có placevietnam. Đa phần mình đến đây vì bánh mì doner hoặc mua bánh ngọt nhỏ ăn sáng. Nhưng hôm nay tự nhiên thèm hot dog quá mà gần nhà chẳng có nơi nào bán hoa dog ngoài chỗ này. Nhưng ăn vào mình cảm thấy cảm xúc của mình về hot dog nó tụt hẳn. Mình không thích bất cứ thứ gì của cái hot dog này. Từ bánh, xúc xích rồi đến sốt. Chẳng có điểm gì được. Chỉ được mỗi cái rẻ.