Giới thiệu
- Địa chỉ: 156 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: //www.kitafood.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 400.000 ₫
- Website: //www.kitafood.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 400.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán vừa mới khai trương hôm qua thôi, nay đi qua sẵn cơn thèm bánh nên cũng vào dùng thử. Có khá nh loại bánh và cũng thiếu nh loại, như cheesecake hay tiramisu chẳng hạn. Mình thử lướt qua vài loại là mouse chanh leo, opera vs cream trà xanh, đc tặng ăn thử su kem, bánh gato dâu vs sữa gạo nữa. Review như này ạ - Điều mình ưng nhất là bánh vị k bị ngọt quá, mà nhạt nhạt, rất dễ ăn, kiểu 1 lúc mình ăn đc 6 loại luôn :))) - Mousse chanh leo (35k) đựng trong cái ly khá xinh, có thêm loại mousse dâu nữa, nom cũng đẹp. Lớp mousse và bánh mềm, quyện vào nhau rất tốt chứ k kiểu bị ăn thiếu liên quan. Vị tanh đặc trưng của chanh leo, ban đầu hơi khó ăn 1 chút (do mình ăn em đấy lúc cuối rồi, nên cũng bị ngán) nhưng ăn quen thấy thơm, chua hơi gắt nhưng đúng chuẩn. Cái lớp kem bên trên thì mình khá đắn đo vì nó hơi ngậy vs vị cũng k lq lắm vs phần còn lại, nhưng biết đâu nếu mình ăn ban đầu thì sẽ thấy nó ngon hơn :D bên trên có 1 ít chanh leo vs 1 quả nho đen khá hịn :))) - Opera (25k) ban đầu hơi cứng, có lẽ do có scl nên lúc bỏ ra ngoài chưa kịp mềm, về sau thấy cũng đc, hơi bùi bùi, đắng rõ vị scl - cream trà xanh là thứ mình thích nhất, vì nó mềm, kiểu dạng như pudding trà xanh, ngậy, mà k ngọt quá, ăn rất thanh. Chỉ tiếc vị trà xanh k phải là matcha nhật mà kiểu thoảng Hương nhài mà như 1 cô em mình bảo là trà xanh đài :3 có pudding Dâu, có lẽ ngon hơn :D giá em này là 10k - su kem k ngon, vỏ dày, k giòn, cream k ngậy, ăn k cảm nhận đx gì nh. Có cream puff trông có vẻ ngon hơn mà bán theo hộp nên mình k thử - gato dâu ăn đc, cốt mềm, mứt dâu k thơm lắm nhưng chua chua dễ ăn -sữa gạo thơm, bùi, uống hay phết nhưng chắc hơi nhanh ngán nếu uống nh vì mấy thể loại tinh bột này hay vậy Quán có cả bánh gato lớn, bánh christmas các kiểu Đang dịp khai trg, mình còn đc tặng voucher hoặc sp tùy theo gtrị hóa đơn Nv nhiệt tình, thân thiện, lễ phép, chào hỏi lúc đến và đi rất nhẹ nhàng. Có nước để uống tráng miệng. Không gian k rộng lắm, có 1 dãy bàn ngồi ăn tại chỗ, decor tone xanh trắng đen. Có bóng bay mà tự nhiên nổ thì cũng ghê :3
-
Vì lần trc đến quán đc tặng vc nên mấy htrc có quay lại thử thêm vài loại. Mousse có thay đổi, thay vì để lớp kem thiếu liên quan bên trên thì nó là 1 lớp thạch, nhìn đẹp mà cũng tự nhiên hơn. Ăn thì ok,.vị việt quất k lên mùi lắm Su kem Sing 1 cái khá to. Vỏ k ngon nhưng kem thì oke, béo ngậy Blacklist là Macaroon nhé. Trông thì yêu mà miếng bánh cầm lên thấy nặng tay và ăn vào thì siêu cứng. Lớp nhân cũng tệ nữa, nó chảy bét ra ngoài. Thực ra mình k trông đợi lắm vào macaroon ở đây lắm Cái cream lần này mình ăn dâu, vẫn ngon :) Giá sau giảm còn tầm 70k sốc nhất là hộp su kem có 10k :3
-
Quán gần nhà, con bạn mua để mọi người ăn sáng, bánh su kem trà xanh khá ngon, đậm vị trà xanh, nhưng lúc mình ăn có vẻ vỏ bị cứng, ko đc mềm lắm. Không gian thoáng đãng sạch sẽ, nằm ngay mặt tiền, biển hiệu to và hấp dẫn lắm, nói chung là ngồi đó ăn bánh ngọt cũng đc đó.
-
Bánh ở đây ngon cực. cốt bánh mềm mà không bị ngọt, hương vị rất tin tế. Khoái nhất là bánh gato nhưng lại có nhân thạch ở giữa, ăn mát mà lạ. Bánh được trang trí đẹp mắt, sang trọng. Theo đúng yêu cầu của khách hàng. Túm lại là rất tuyệt
-
🧀 Định đi ăn bánh đa trộn cơ mà thấy cô chú đóng cửa rồi nên quyết định đến đây 🧀 Vị trí: Nằm ngay mặt đường Nguyễn Khánh Toàn, có bày biện bánh ở phía trước nên rất bắt mắt 🧀 Không gian: Tương đối ổn, không quá rộng, nhìn khá ấm cúng 🧀 Phục vụ: Mình mua sáng sớm nên nhân viên nhìn có vẻ hơi oải, bù lại cho vẻ mặt thì hành động vẫn khá nhanh nhẹn 🧀 Chất lượng: một miếng bánh khá to, có lớp socola bên trên nhưng cốt bánh lại là vani ☹️việc này đối với mình khá là tụt mood. Có lớp thạch giữa bánh ăn giòn giòn, giúp cho bánh không bị ngấy hay ngọt quá 🧀 Giá cả: trung bình 20-35k/bánh