Giới thiệu
- Địa chỉ: 64 - 66 Lê Thanh Nghị, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: //www.itcream.vn
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 35.000 ₫ - 77.000 ₫
- Website: //www.itcream.vn
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 35.000 ₫ - 77.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ở gần nhà e mà mỗi năm e chỉ ghé có duy nhất 1 lần vì cần kíp thôi! - hôm qua a béo đón ra quán ngồi, gọi 1 trà sữa và 1 ép dứa. + a Béo đã dặn đi dặn lại là trà ấm tới 3 lần (vì e đến ngày mà trời Hà Nội 14-15 độ, ko thể hấp thụ đồ lạnh đc) thế mà nv vẫn đem ra trà đầy đá, lại đựng vào cốc giấy như trà nóng nữa chứ! Nói nv đi hâm lên thì ng nọ gọi ng kia, đi ra đi vào mấy vòng mới đem đc cốc trà vào nhét lò vi sóng. Cơ mà lúc quay ra, cốc trà chưa đặt lên bàn đã sực mùi nước mắm, chắc hẳn là cái lò trước đó đc dùng chế biến món nào đó rất dậy mùi mà chưa đc làm sạch. Thôi thì an ủi là nó chỉ ở ngoài thôi, mở cốc ra uống thử thì thấy váng mỡ nổi như nồi lẩu, hút hơi đầu tiên đã thấy vị sữa thiu, buồn ko thể tả nổi. + đến lượt cốc ép dứa của a béo, cốc rất to, màu rất đẹp nhưng thử thì thôi rồi, ép dứa mà có vị khó tả vô đối, chắc là cái máy ép chẳng đc tráng mỗi lần làm hàng nên nó lẫn đủ mùi hoa quả vào, đã thế dưới lớp bọt là cả con nhặng to đùng đang tập bơi hì hục, 2 đứa ngồi khóc ko ra tiến luôn. + bánh thì dù nhìn rất ngon nhưng e chả dám rờ đến vì kinh nghiệm xương máu rồi. Ngồi đc 20p thì nghe lỏm đc 1 lố chuyện: • chuyện 1 là có đt khách hàng, 1 chị nv tóc ngắn nói giọng địa phương nghe máy, khách đòi bánh giao quá muộn theo giờ đặt, muốn huỷ nhưng chị nv bảo chậm có 1 tiếng thôi, bánh đi rồi, ko huỷ đc. • lại cuộc gọi, lại chị nv đó nghe, khách mua bánh yêu cầu viết chữ kiểu này thì lại viết kiểu khác, nv bảo khách thông cảm, rút kinh nghiệm lần sau. • có 1 nhóm sv khoảng 4-5 ng khách từ trên gác xuống, họ chỉ trỏ bánh với nước, ai cũng bảo “đừng ăn, e ăn thử rồi, dở ẹc”. => chốt lại, cửa hàng mở đc nhiều năm rồi but hồi đầu thì chất lượng đc, giá cả cũng sv, giờ thì càng ngày càng tệ, giá cũng chả còn sv tí nào nữa, phải khắc phục thôi!
-
Thứ 4 tiệm sale 50% toàn bộ bánh nên giá rẻ lắm luôn 😂 Mình ord 1 Bánh Phô Mai và 1 Chocolate Chuối mang về. Riêng mình thì thấy vị bánh phô mai ngon hơn, béo béo vị phô mai. Còn có 2 lớp kem nữa 😂 Bánh chuối có 1 lớp chuối ở dưới Bánh Phô Mai 30k, Bánh chuối 20k , sale 50% nên tổng còn có 25k 😂 Quán tầm thứ 4 thì đông lắm. Lúc mình đến phải đứng chờ khá lâu.
-
Đã mua bánh ở đây khá nhiều lần nhưng hôm nay mới rảnh ngồi viết review - Vị trí quán: Gần chỗ mình có hai chi nhánh là ở Lê Thanh Nghị và đầu đường Trần Đại Nghĩa, cả hai địa điểm đều dễ tìm nhưng mình thường đến quán ở Lê Thanh Nghị hơn vì có nhiều đồ hơn. - Giá cả: khá rẻ và càng rẻ hơn nếu mang theo thẻ sinh viên, còn chương trình khuyến mại 50% vào thứ tư làm chúng mình không thể chối từ. - Chất lượng bánh khá ngon, nếu nói riêng bánh sinh nhật (vì mình chỉ mới mua bánh sinh nhật tại đây). Tuy nhiên khoản viết chữ lên bánh chưa được đẹp lắm, không sao, mình ăn ngon là được đúng không? Nhưng muốn lựa chọn được đa dạng và chất lượng tốt nhất thì nên đến mua từ sớm chứ từ 8h tối trở ra là không còn nhiều đâu. - Phục vụ: không thận thiện quá cũng không thờ ơ quá, nói chung cho 7 điểm. - Không gian quán: Không sang lắm (do giá cả rẻ nên như vậy là khá được) Có tiếp tục mua không? Có chứ
-
Đây là tiệm bánh nhưng làm cơm gà max ngon luôn. Quán sạch sẽ, không gian khá rộng rãi, đồ ăn làm khá nhanh, giá cả cũng hợp lý. Tuy nhiên thái độ phục vụ không được tốt. Quán đang có khách nhưng nhân viên nói chuyện điện thoại rất to và thiếu tế nhị. Mong rằng lần sau đến sẽ không gặp những tình huống như vậy nữa.
-
Bánh rất ngon ạ Phục vụ tận tình chu đáo Giá cả hợp lí View đẹp xuất sắc luôn Nói chung là sẽ ăn nhiều nhiều