Giới thiệu
- Địa chỉ: 185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
- Website: //www.huunghi.com.vn
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 220.000 ₫
- Website: //www.huunghi.com.vn
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 220.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh của Hữu Nghị cũng khá thân thuộc với mọi người. Ở đây bán các loại bánh đóng gói của Hữu Nghị như các hàng tạp hóa. Ngoài ra có bánh kem gato, bánh su kem, bánh thạch các vị. Điểm cộng là bánh kem ở đây có những chiếc nhỏ nhỏ khoảng 25-35K hình rất đáng yêu, thích hợp mua đem tặng sinh nhật mấy đứa bạn. Nhưng ăn bánh, kem phủ không có gì đặc biệt, còn bánh thì mình thấy nó cứ bột bột không ngon lắm. Bánh thạch thì mình thích ăn bánh xoài, bánh dứa, thấy 2 vị này dễ ăn nhất. Bánh su kem ăn được :D
-
Đi học quá đói nên đã phóng xe ra đây mua một hộp bánh gatô nhỏ ở đây giải đói. Hộp bánh có 21k, rẻ so với các hiệu bánh khác. Bánh phủ sô cô la thơm, bánh thì mềm mịn, thơm mùi trứng. Bánh để trong tủ lạnh nên lúc ăn thấy mát mát, đúng lúc mình đói nên ăn quá ngon luôn. Hiệu bánh này ở ngay phố Chùa Láng nên rất dễ tìm. Nhưng ở đây chỉ có mua mang về ăn chứ không có chỗ ngồi ăn. Phục vụ khá nhanh, gọi phát là lấy liền do bánh được làm sẵn. Bánh Hữu Nghị thì chắc ai cũng được biết rồi, chất lượng khá tốt.
-
Đi học và lại đói, đói và lại chạy đi mua bánh ăn :))) Hôm trước mua bánh trong hộp rồi, hôm nay mua loại khác xem sao. Hơi bất ngờ khi any mua về cái bánh hình trái tim đen thùi lùi này @@ :'') Đang ngồi trong lớp làm mấy bạn ngồi cạnh cứ nhìn :p Bánh về cơ bản ăn khá ổn với giá 38k, xốp mịn lắm. Phần phủ sô cô la ngọt, nhưng mà mấy bông hoa hồng trắng trắng vàng vàng bên ngoài ăn nhạt nhẽo quá, chả có vị gì ==' Mấy cái hột trắng trắng trên bánh lả sô cô la trắng, ăn ngọt phết :3
-
bánh giá cả phải chăng, ăn khá ổn, có nhiều loại bánh cỡ nhỏ tiện ăn sáng, ăn bữa phụ. không biết quán có liên quan đến thương hiệu bánh Hữu Nghị ở Hải Phòng không?
-
Tiệm bánh nằm ngay trên đường đến trường, hôm nọ đột nhiên thèm nên mình rẽ vào để mua su kem. Kể ra cũng khá rẻ, hộp su kem 10 hay 11 cái mà chỉ 16k. Nhưng mà chất lượng thì khó mà hài lòng nổi. Bánh bị cứng như để tủ từ hôm trước và kem ăn không ngon chút nào. Mình nhìn qua các loại bánh khác trong cửa hàng cũng khá rẻ nhưng không biết chất lượng có như thế hay không. Được cái là nhân viên khá thân thiện, nói chuyện thoải mái. Thế nhưng chắc sẽ không quay lại chỗ này. Rẻ đến đâu thì chất lượng món ăn vẫn là trên hết mà.