Giới thiệu
- Địa chỉ: 63B Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 05:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 05:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 300.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hương lan mới chuyển từ chùa bộc sang đây. Xa hơn hẳn và mới chuyển nên khá vắng Không gian ở đây nhỏ hơn nên mua mang về sẽ tiện hơn ngồi ăn Giá bánh vẫn giữ nguyên Bánh pate thì tầm 12, 15k là đủ ăn, 20k là siêu nhiều nhân Vỏ bánh giòn và đặc Bánh có pate, thịt nguội, chả, dưa và đặc biệt là cái sốt thần thánh, béo béo bùi bùi Bánh làm nhanh, nhân viên nhanh nhẹn Nhớ ra mua thẻ bánh trước rồi ra quầy nhận bánh nha
-
Từ lúc chuyển từ chùa bộc sang tôn đức thắng, thèm lắm nhưng chỉ thi thoảng đi mua đc. Xa quá là xa mà, ngại ghê luôn Về đây công nhận là cũng thấy vắng hơn, chắc do mọi người chưa biết địa điểm mới Không gian nhỏ hơn, chỗ để xe cũng ít và hẹp nữa nên mua về hợp lí hơn ngồi lại ăn Mình hay mua bánh thịt 12 hoặc 15k. Đầy đặn và siêu ngon Bánh ở hương lan là tự làm nên rất đặc biệt. Nhiều người tới chỉ để mua vỏ bánh thôi Nhân viên làm bánh nhanh tay Ngon bổ rẻ siêu ưng Mong sớm mở 1 quán gần hai bà trưng tí
-
Hồi trước ôn thi ở lò luyện thi Chùa Bộc thì mình còn hay ghé qua bánh mì Hương Lan ăn, bán cho học sinh đông nên quán hồi trước chỉ cần đến tầm 6h kém thôi là hết sạch veo dọn dẹp quầy bánh rồi. Nhưng từ khi quán chuyển về đây thì bâyh mình mới tới ăn lại, và ở xa vị trí đắc địa nên có vẻ bán chậm hơn, 6h30 mình mới qua ăn mà vẫn còn bánh :3 Bánh mì ở đây vẫn giòn, thơm như ngày nào. Mình thích bánh mì Hương Lan vì vò bánh giòn tan, hơi khô, nhưng nhân bên trong bông xốp. Tuy nhiên nhân bên trong bâyh k được ngon như ngày trước. Pate được ít hơn, thịt nguội và dưa góp đều k được băngf xưa. Có giò chả rất nhiều nhưng lại k ngon lắm :( Được cái phục vụ vẫn nhanh nhẹn, vẫn phải mua phiếu rồi mới được lấy bánh, các nấc từ 10 - 15 - 20 - 25 - 30k cho bánh pate thịt, trứng, xúc xích thì 15 - 20k. Lò bánh ở bên trong nên luôn có bánh mới, quầy rán trứng và xúc xích cũng gọn gàng. Ở đây có 4 5 ghế nhỏ ở trong để ngồi ăn nhanh ở cửa hàng được nhé :)
-
Cái bánh mì 12k đáng tiền nhất mà mình từng ăn. Trên bánh có 1 lớp bóng bóng chắc là bơ (giống trong phim Siêu đầu bếp). Mình ăn buổi trưa đến chiều vẫn chưa thấy đói. Trong bánh có cái gì sật sật ăn vui vui ạ. Không gian cửa hàng thoáng mát, sạch sẽ.
-
Quán nằm chéo pizza hut tôn đức thắng, khá là khó khăn trong việc để xe. Hiện mình thấy rất nhiều tiệm hương lan nên cũng chẳng biết đây có phải cơ sở của chỗ hương lan daiwoo không nữa. Nói chung thấy bảng giá và bánh mì thì chuẩn của hương lan. Mình hay gọi xuất 10k vì loại 12k chẳng khác gì, cho thêm được lát chả mỏng dính thì phải =)) Hôm nay mình gọi bánh mì xúc xích. Nhận xét thấy nhân khá là đầy đặn, có cả chả giò dù rất mỏng. Tuy nhiên xúc xích được rán trước rồi giờ chỉ thái cho vào bánh nên ăn thấy rất nguội ( mặc dù đã ép bánh lại ) Mình thấy vị bình thường, giá 20k. Thường ở đây chắc mua bánh mì pate thôi còn mấy loại khác thì sang hàng khác mua cho nóng. Nhân viên mặt lạnh như tiền, chẳng chào đón khách gì cả. Mà ở đây cũng rất vắng, như hàng bánh mì thường. Mình mua mấy lần không gặp tình trạng phải chờ như ở chỗ daiwo