Giới thiệu
- Địa chỉ: 49 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 220.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 220.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh ngon, giá hợp lý 😍 mình thích nhất 2 bánh mousse trong ảnh, vị tiramisu và chanh leo. Bánh được cắt thành từng miếng nhỏ, vị thanh ăn từng cái không bị ngán. Hình như 4k/cái. Ngoài ra còn bánh pateso nóng giòn ăn cũng rất ngon
-
Quán có hai mặt tiền nên dễ thấy và nhìn khá rộng. Quán không trang trí gì đặc biệt, có bàn ghế để ngồi thưởng thức bánh tại quán. Quán có bán nhiều loại bánh, đa dạng chủng loại. Mình mua bánh bao trứng muối. Bánh nhỏ nhỏ xinh xinh, mềm, mình mang đi nên chị bán hàng cho vào một cái hộp nhựa, cầm đi sạch sẽ, thuận tiện. Giá bánh ở đây khá cao, tuy nhiên so với chất lượng và vị trí quán thì như vậy cũng hợp lý. Nhân viên ở đây không thân thiện lắm và phục vụ chậm.
-
- vị trí: trần xuân soạn, gần chợ Hôm, đi từ phố Huế rẽ vào hàng bánh ở bên tay phải - không gian: rộng, có nhiều quầy bánh khác nhau. Có bàn phục vụ ăn tại chỗ - giá cả: bánh khá rẻ, chỉ từ 4k một miếng gato cắt nhỏ cho đến bánh to, có cả bánh mì các loại nha - chất lượng: bánh cắt nhỏ miếng ăn ngon lắm nhé. Bánh kem không bị ngấy quá, thơm và k ngọt lâm. Cốt bánh gato ăn mềm, bông. - phục vụ: khó tính, k niềm nở Mình sẽ quay lại đây thử thêm các loại bánh khác
-
Cái này là được bố mình mua cho về ăn với pate rồi các loại khác nữa. Cũng chưa có dịp đến nên ko biết ngoài bánh mỳ còn bán gì không? Về bánh mỳ thì mình có ăn 2 loại là bánh mỳ chuột vs bánh mỳ dài cắt ra làm 3 khúc ấy. Bánh mỳ chuột thì hơi cứng vs khô, ăn ngay luk mới ra lò thì còn đỡ chứ càng để lâu càng khó ăn. Loại kia thì ổn hơn, bánh mềm, để lâu cũng ko bị khô, ăn vs pate rất ngon. Thích ăn loại này hơn vì dễ ăn. Xem review của mọi ng thì thấy quán còn bán nhiều loại bánh khác nữa, có thể dịp nào đấy mình sẽ qua. À về giá thì khá rẻ, giá chung rồi thì phải.
-
tiệm bánh này thấy có từ khá lâu và cũng có tiếng, mẹ mình luôn lên tận đây để mua bánh về cho cả nhà ăn, kiểu chỉ tin dùng bánh ở đây thôi ấy :))) hôm rồi có dẫn mình ra đây mua bánh cho dì đang ốm, 2 mẹ con mua 6 cái bánh Paté Chaud và 1 hộp bánh gato ngọt. bánh paté Chaud ở đây có dáng khác với mấy bánh tròn tròn hồi trc mình hay ăn, với cả bánh mới mua nóng với giòn lắm, ăn khá ngon, ngon hơn mấy loại bánh mình ăn ở các nơi khác. mà có vẻ đắt hàng nên lúc chiều sớm khoảng 2-3h mình đến đã bán gần hết bánh ngoài tủ kính rồi :))) mỗi chiếc hết 10k, tổng cộng là 60k thôi nha