Giới thiệu
- Địa chỉ: 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ngoài bán bánh ra thì còn bán cả chè nữa ạ =)) Nhân viên vui tính , thân thiện lắm 😗 Giá cả : nhớ không lầm thì là tầm 15-20k / bát chè 😉 Chất lượng : lúc đầu bê ra thì thấy nó cơ man là nước dừa chứ chưa thấy nhân 😂😂 cho thìa vào mới biết hoá ra tất cả đều chìm ở dưới 😁😁 chè hơi ngọt , cho thêm tầm 3-4 thìa đá vào là ngon ngay . Ăn 1 bát thế này là quá ổn cho 1 bữa xế chiều rồi 😊
-
📍 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Đoạn gần Đại học Khoa học Tự nhiên 🖼 Quán khá nổi với biển hiệu rất to. Không có không gian ngồi. Hầu hết khách đến đặt bánh hoặc mua bánh mang về. 📜 Quán có các loại bánh kem, bánh gato, bánh ngọt, bánh sừng bò,... 🥐 Bánh sừng bò hết hàng rất nhanh, lúc mình đến bánh vẫn còn nóng và thơm. Mình mua 1 bánh nhân đậu xanh và 1 bánh nhân trứng muối. Mỗi bánh 15k. Bánh nhân trứng muối ăn ngon, vỏ bánh giòn, ruột bánh mềm, nhân trứng muối khá ngon. Còn nhân đậu xanh ăn được, đậu xanh không bị ngọt quá. Bánh gấu xinh dã man chỉ với giá 20k. Có loại to hơn nhưng 60k. Bánh được phủ bằng 1 lớp socola bên trên, hơi nhiều kem và bị ngấy, bánh bên trong mềm, khá ngon. 👌Nhân viên ổn.
-
- Vẫn là câu chuyện hôm trước ra Hà Đông, nên mình mới tiện đường ra khu này, chứ k thì chỗ này xa nhà mình lắm, chẳng baoh mình dám bén mảng đến mất :))) - Tiệm bánh cũng khá lớn trên phố Nguyễn Trãi, nhưng trông cũng bình thường k có gì đẹp đặc sắc hay ấn tượng cả 😰 - Mình lượn lờ vào đây mua, thấy có cái bánh khảo hay hay nên mua 1 túi luôn vì lúc ấy k tưởng tượng ra là bánh này ăn sẽ ra vị gì. Mà thấy có chữ Phúc, nên mua cho may mắn (đợt ấy dịp Tết mà) ❤️ Bánh ăn giống het miếng oản, k như tưởng tượng lúc ban đầu của mình ấy 😰😰