Giới thiệu
- Địa chỉ: 56 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh dở ! Mình mua 1 hộp su kem và 1 cái bánh tart dừa. Trời ơi tart dừa bị thiu ý, phần mứt dừa sên ở dưới có vị chua và lên men r, vứt cả cái bánh đi. Sukem vỏ đc, nhưng kem có mùi hương liệu mình k thích ! Được cái thạch dừa ở đây ngon đấy, hộp to, vị thanh, ngon, ngọt vừa, phần thạch trong trong ý rõ vị nước dừa hơn nhiều chỗ khác. Địa điểm đầu phố KN bụi bặm lắm, nên mình nghĩ hạn chế ăn mấy món bánh quẩy rán, bánh tiêu ... Mà buổi chiều họ hay bày ra bán ý ! Tóm lại nên ăn thạch dừa thôi
-
Đây là tiệm bánh nhà cô bạn học cùng đại học với mình, cô bạn này thì k xinh lắm, nhưng bánh nhà bạn ấy thì ngon tuyệt luôn. Quán có đủ loại bánh, bánh gato, bánh đùi gà, bánh quẩy, bánh sukem, rồi đến cả chè lạc xoòng, thạch dừa.. mẹ bạn ấy khéo tay lắm, cả nhà bán bánh, mà bình thường quán khá đông khách nên k có chuyện bánh bị hỏng đâu mình thích bánh sukem, 10c 1c có vẻ đắt nhưng ăn k bị ngấy, ko có bột bao bên ngoài dễ ăn hơn, lại được bỏ vào hộp nhìn sạch sẽ hơn chỗ khác ý
-
Quán này có bánh ngon bánh dở tệ luôn. Mấy cái bánh kem các bạn muốn mua thì nên lựa chọn kĩ ạ. Mình vào đây chỉ hay mua bánh bông lan ruốc 8k/ miếng. Cốt bánh cuộn mềm, phần ruốc cũng ok dù hơi ít, sốt thì bình thường. Nchung là thỉnh thoảng tự dưng thèm thì vào mua thôi chứ ko phải kiểu ngon đặc biệt :)) Quán còn bán mấy loại bánh rán, mình có mua ăn thử rồi nhg nchung thấy cũng bình thg.
-
Hehe hưởng cái bánh sinh nhật phòng gym nên cũng k rõ giá rổ ra sao. Không khí vui vẻ đang party nữa ăn gì cũng thấy ngon :)) Túm lại là bánh đơn giản quá thành đơn điệu, nh khả năng cao là do phòng gym mình thiết kế xấu =))))) cốt bánh mềm, dễ ăn, kem k bị ngấy do cả phòng gym toàn ng sợ béo. Mình ăn mấy miếng liền :)) nói chung là bánh gato đơn giản hoy Không gian và thái độ do k mua trực tiếp k rõ nh mình tạm cho điểm ở mức trung bình hehe.
-
Ưu điểm là cực nhiều loại bánh. Giá thì rất rẻ. Nhược điểm là bánh làm khá ẩu. Ví dụ bánh cup cake thường xẹp đáy, thắt eo tóp lại trong cốc giấy. Bánh bao chiên ủ bột bằng men ko tốt nên bột có mùi khai của men. Có món thạch dừa đắt khách nên bán hơi đắt mà có hôm thì vị rất vừa phải, ngon, có hôm bỗng ngọt khé cả cổ!!!! Nói chung bánh ko hấp dẫn. Nhà ở gần sát nhưng thi thoảng nhỡ nhàng lắm mình mới ăn.