Giới thiệu
- Địa chỉ: 142 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 400.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 400.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm trước qua cơ sở trên đường Trần Thái Tông, thích cái không gian này. Hôm nay ghé qua thấy cơ sở bên Trung Hoà nữa, nên lại vào ngồi. Vẫn cảm giác cũ. thích mê. Bánh cũng Ok nữa. mềm mà không như mấy quán bánh ngọt khác. Yên tĩnh và thoải mái .
-
Làm ở gần đây, nên đang lang thang thấy quán đẹp sang chảnh nên nhâu vô mua bánh thôi v vẫn là chết vì mấy cái mặt tiền đẹp mà. Quán cái vỉa hè hơi cao, mình cũng đi xe cao nên phi lên hơi sợ, nên nhờ chú bảo vệ dắt lên dắt xuống hộ. Vào phát thì được em nhân viên mở cửa. Quán sáng, đẹp nhìn rất sang choảnh, nhưng bánh thì thấy không nhiều loại lắm. Mình mua hôm ý mang đi nên không có dịp ngồi lại quán. Chọn mãi được hai bánh ở kệ bên trái, chứ bánh với nước chắc bữa nào qua ngồi lâu thì gọi sau. Bánh ăn hơi thất vọng vì ngấy quá ( 40k hai caí bánh. Có thể sẽ quay lại thử thêm vì quán đẹp, nhân viên cute.
-
* Không gian: quán rất rộng và trang trí khá ổn, chỗ để xe thoải mái, hình như có 2 tầng nhưng mình mới ngồi tầng 1 chưa lên tầng 2.Tuy nhiẻn k hiểu sao 4 đứa đi thì có mỗi 1 đứa bắt đc wifi của quán?? * Phục vụ: 2 bạn nv rất nhiệt tình và dễ thương, lịch sự và nhanh nhẹn, tuy nhiên k hiểu vì quên mất hay như thế nào mà mình đi vs bạn bạn mình có hết đồ uống r mình thì chưa, phải đến khi mình gọi lại nv nhắc nhở bạn ấy mới làm cho mình, dù vậy vì đồ uống bạn mình đc đưa ra nhanh và khi khách đến quán sẽ đc phục vụ ngay 1 cốc nc lọc nên mình có thể bỏ qua đc sai sót vô ý này. * Đồ uống: bạn mình gọi trà cam xả và trà táo j đó mình quên tên r (đều 30k/1 cốc) còn mình gọi đá xay blueberry (40k) nói chung giá này thì cx kp là quá đắt, uống cx đc.bánh thì mình chưa thử. Có thể sẽ quay lại quán.
-
Nhân sinh nhật mẹ nên 15 vừa rồi tiện đường đi làm về vòng qua mua. Chắc vừa valentine nên bánh trái tim nhiều và đẹp ghê. Nhà mình cũng ít người, nên chỉ chọn bánh bé bé thôi. Nhân viên rất nhiệt tình tư vấn nên thôi lấy cái đó. 226k. Mỗi cái bánh bé mà cái hộp to quá, kẹp mang về mà ko vừa, chỉ sợ rớt. Có đĩa và nến tặng cùng. Bánh theo khẩu vị của mình thì khá ngon, có kem hơi ngọt chút xíu, nhưng bánh chấp nhận được. Lần đầu ăn bánh của quán có ấn tượng khá tốt, khi nào có dịp có khi sẽ thử thêm vị khác.
-
Lại một lần nữa ra daddy mua bánh )) bi nghiện bánh ở đây rồi hay sao ấy =))) mua ăn cho sinh nhật đứa bạn, có bốn đứa chén thôi đó nha. Em nhân viên mình cực ưng, rất tận tình tư vấn bánh. Cái hộp thì to nên ra còn cẩn thận dán hộp vào yên cho mình nữa, năm sáu vòng băng dính luôn ấy. Đi còn dặn mình đi cẩn thận, đừng lao ổ gà. Bánh này mình thấy khá thú vị, một cái bánh to cơ mà kì thực là bốn cái bánh nhỏ. Các vị đều không quá ngọt, nhưng mình thích vị màu vàng nhất. Thế mà xơi hết sạch các bác ạ. BÁnh mới nên đang giảm giá còn có 129k thôi ) cho một cái bánh sinh nhật ngon và thú vị như vậy đáng lắm ấy.