Giới thiệu
- Địa chỉ: Đối Diện 19 Ngõ Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mấy năm rồi quay lại đây, chỗ này bao năm rồi vẫn thế 😂 Review ngắn gọn cho các bác lười đọc: quán nằm trong ngõ Hàng Cháo tuy ko bé cho lắm nhưng hơi khó tìm 😂 nằm nép đằng sau SVĐ Hàng Đẫy ý ạhh. Ko gian và decor cũng ko quá đặc sắc, nhất là so sánh với hàng loạt quán trà bánh mới mở như Rewind hay Teacups 🙄 Bạn nào thích chụp ảnh sống ảo sẽ ko hẳn là thích quán này. Nhưng ở đây lại rất phù hợp với những bạn muốn tìm một nơi yên tĩnh nhẹ nhàng để học bài nè. Ngồi cả ngày (chắc là) cũng ko ai làm phiền lun 😂 Quán khá vắng, chủ yếu mọi ng mua bánh takeaway. Nhân viên ngày xưa thì có 2 anh (hình như chủ quán) rất đẹp trai lịch sự nhẹ nhàng các thứ các thứ 😂, hôm trước mình đến thì có 1 bạn nam 1 bạn nữ khác nhưng vẫn rất nhẹ nhàng lịch sự 😌 nói chung là niceeee Menu đồ có cả bánh và trà và nước hoa quả, giá cả cũng rất mềm nếu so với chất lượng. Mình recommend bánh mousse trà xanh, New York cheesecake và tiramisu nhé ạ. Nhất định phải thử tiramisu nhé vì nó siu ngon chuẩn vị Ý luôn 👍🏻 à một món đặc sản của Chez Moi nữa là bánh macaroon ạ. Bánh giòn (?!) và thơm, ko bị ngọt quá như những hàng khác đâu ạ. Nói chung là quá ưng! À một điều nữa là (nghe nói) là các loại bánh do đầu bếp người Pháp làm, có bếp ngay bên cạnh nên là bánh tươi hàng ngày đó. Mình cũng ko biết có đúng ko nhưng chưa lần nào ăn mà thấy thất vọng 😘
-
Mình mua 4 bánh hết 151k, các bạn nvien rất nhiệt tình,ảnh bánh nát vì mình chở về quê,k ăn nhưng bố mẹ khen khá ngon 1 số bánh hơi ngọt thui,nchung rất ưng,mỗi tội đcchi khó tìm mình đi qua còn không biết 😂😂
-
Ăn rất nhiều lần ở đây r mà giờ mới feedback Bánh ở Chez Moi rất ngon, lại đc a chủ quán thân thiện, ko có j để chê tuy không gian quán hơi nhỏ nên tốt nhất là mua mang về
-
Đi tìm quán cà phê mà đọc nhầm Chez Moi là Cafe Moi 😂😂 vào mới thấy ơ sao toàn bán bánh. Nhưng vào thì mình cũng muốn thử bánh xem sao. Mình chọn bánh flan, nhưng ấn tượng đầu tiên là màu sắc rất nhạt, không bắt mắt. Đến lúc xẻ miếng để ăn thì bánh không được mềm xẻ không thích tay, vị hơi lạ nhưng nhìn chung là nhạt, ăn bánh rất nặng và không ấn tượng lắm. Hết muốn thử cái khác luôn... Được cái nhân viên rất thân thiện và lịch sự, bảo mình vào lại thì mình chịu...
-
Một mình chén cả 2. Bánh flan và sữa chua đánh đá Món flan thì ok . khá ngon Món sữa chua thì nhìn hem có hứng thú lắm. Để cốc nhìn bị vơi ^^ Nhân viên cũng tạm Quán gần học viện tài chính. Nên cũng không khá khó tìm lắm Nói chung là cũng nên qua thử nhé Lúc mình qua thì quán khá vắng khách. Ngồi đâu cũng được ấy Nhưng hem có chỗ checkin Quán không trang trí nhiều. Ngồi bàn ghê Bánh nhiều loại và cũng khá max ạ Hơ nhưng hem có nước lọc à ?????