17-08-2024 15:16

Tiệm Bánh Cake Shop - Hotel Nikko Hanoi

Tiệm Bánh Cake Shop - Hotel Nikko Hanoi

Giới thiệu

- Địa chỉ: Tầng 1, Nikko Hotel, 84 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: //www.hotelnikkohanoi.com.vn/restaurant/the-cake-shop-r14.html
- Giờ mở cửa:  07:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 500.000 ₫

Vị trí

Đánh giá

  • 8.0
    21-08-2018 16:45:21
    Oe hihi mới biết quán này ng ngoài có thể vào ăn và cũng là lần đầu tiên sử dụng e card :3 quả nhiên là quá bõ công review hị hị Quán đẹp * khánh sạn 5* thì đương nhiên là sẽ rất sang chảnh r :3* chỗ gửi xe siêu cun như ở nước ngoài í. Nhân viên ai ai cũng đẹp zai xinh gái cả :x phục vụ nhiệt tình, tận tâm. Bánh decor siêu siêu bắt mắt luôn ah. Bánh trong hình là rasberry và 2 cheese cake. Mình thì l thích cheese cake lắm vì nó khá cứng và ngấy, nhưng rasberry lại siêu ngon luôn nhé :x must try nha. Tuy nhiên giá bánh thì siêu đắt :| cheese cake 30k/cái còn cái loại khác là 66/cái. Nếu như k phải là có e card chắc mình cũng k đến đây đâu x.x khuyến mại cho e card giảm 40% sau 17h nhaaa, tháng 12 ms hết hạn cơ nên là nhanh lên nào ^^
  • 9.0
    21-08-2018 16:45:21
    Nghe tin ecard đc giảm hẳn 40% là phải vác xác đi ngay. Khách sạn ngay gần nhà mà bây giờ mới biết nó 5 sao á, bị choáng ngợp luôn :)) gửi xe miễn phí nhá, hẳn là có cả một tòa để gửi xe luôn hịn quá cơ. Mà vừa đến đã bị một a bảo vệ hớp hồn chứ, bảo vệ thôi có cần đz men lỳ thế k T.T Hàng bánh ở ngay tầng một, vào sảnh sẽ thấy ngay nó ở bên phải, cùng một khu với nhà hàng của khách sạn. Tủ bánh hơi bé, cơ mà bánh nào cũng được trang trí kiểu cách, có mỗi tiramisu để trong hộp nhựa trông mất cảm tình. Giá bánh mới đáng nói, cái bánh size bình thường thôi mà toàn 66k, bánh cỡ nhỏ hơn 30k, có bán cả bánh gateux sinh nhật nữa. Chắc chỉ giảm giá mới dám ra đây, mà chs nhìn mình nhân viên đã biết dùng ecard luôn rồi, chắc đã nhiều người như mình đến quá. Mình gọi raspberry white chocolate mousse và 2 loại cheese cake, một thường một cafe. Mousse bạn mình bảo ngon lắm, còn cheese cake thì hơi cứng, vị cafe dễ ăn hơn, hơi hâm khi gọi 2 cheese cake cùng một lúc vì rất ngấy. Có thể ăn tại nhà hàng nha, không gian cứ phải gọi là sang chảnh của sang chảnh, nên cứ thấy hơi bị ngại vì hôm đấy k ăn mặc formal lắm :)) Nhân viên thì quá lịch sự, chuyên nghiệp, nói năng nhẹ nhàng, quan tâm đến khách, đến mức thấy cứng nhắc quá. Ecard hạn đến tận cuối năm, chắc sẽ còn qua nhiều nhiều
  • 6.0
    21-08-2018 16:45:21
    Ý định bao nhiêu lần soang choảnh vào Nikko ăn bánh mà hôm nay mới thực hiện được. Thật ra là có hẹn các chị gái đi ăn nhưng mà chưa đến giờ nên mình có ghé vào Cake Shop ăn bánh. Hàng bánh nằm ngay đầu sảnh Nikko rẽ vào phía bên tay phải là thấy. Tầm 18h bánh không còn nhiều lắm, lúc mình đến có hỏi bạn nhân viên là đây có phải Cake Shop không thì bạn ý bảo đúng (vì không có biển nên hỏi cho chắc, bạn nhân viên nữ này rất nhiệt tình). Mình có hỏi nhân viên là có chỗ ngồi ăn luôn đúng không thì bạn nhân viên chỉ vào phía trong. Sau khi chọn bánh xong 2 chị em ra bàn ghế ngồi, 1 lúc sau nhân viên nam mang bánh ra cho mình và đưa menu kêu mình có uống gì không. Mình bảo để mình xem đã, sau đó mở menu ra thì thấy đồ uống giá chát hơn cả Deawoo nên bảo mình không gọi, mình chờ bạn đến. Lúc sau có 1 chị mặc vest đen, mặt mấy nốt ruồi to (quản lý cung Bọ Cạp) đi ra (mình đoán là quản lý vì chị ý điều bàn và có tiếng nói nhất ở đó, nhân viên nữ đều mặc áo dài, riêng chị ý mặc vest là thanh toán) hỏi mình có uống gì không? Mình bảo bọn em không uống, chỉ ăn bánh thôi thì mặt chị ý tối sầm lại quay đi. Lúc sau bạn nhân viên nam ra rót cho 2 chị em mình cốc sinh tố lọc đá (free nhé). Ngồi được 15p thì có 1 chị nhóm mình đến, mình bảo cho mình thêm 1 ghế vào đây được k thì bạn nhân viên nam ok. 5p sau lại có 1 chị nữa đến, lúc này chị "quản lý cung Bọ Cạp" đi ra: em ngồi như thế này không được đâu, các em chuyển bàn cho chị đi". Mình vẫn tỉnh bơ ngồi im ở đó trong khi các chị mình đã chuyển bàn, bảo mình chuyển cốc nước và bánh đi sang bàn khác mình không chuyển mà đi người không. Về sau chị ý gọi bạn nhân viên nam với giọng gắt gỏng: chuyển hết nước với bánh ra bàn bên đi nhanh lên". Chị mình đến lại hỏi chị mình: "em uống nước hay chỉ ăn bánh, em mua về hay như thế nào" làm chị mình ngại phải bảo mua về. Lúc mình ra về, mình đi trước, bà chị đi sau bảo bà ý còn lườm cái dài tỏ vẻ khinh khỉnh. Nói thật chứ tôi mất tiền tôi ăn, chị ta là nhân viên làm công ăn lương chứ có phải hàng nhà chị ta đâu mà thái độ như thế, mắt cận không đeo kính nên chẳng thể nhìn được tên chị ta. Khách sạn đẳng cấp như vậy mà nhân viên lại thái độ với khách như thế ư. Nói về chất lượng bánh thì nói thật là cũng chỉ ở mức ăn được chứ không phải là quá ngon,giá lại cao. Coffee Chese Cake ăn khô và cứng (như nướng ý), được mỗi cái trio chocolate và bánh dâu tây - trà xanh ăn được. Ăn 1 lần và sẽ không bao giờ quay lại. Đi ăn tối mà mấy chị em mình vẫn còn tức, còn nhắc đi nhắc lại. Mất tiền dù ít hay nhiều cũng được cái thoải mái. Đằng này thêm bực mình hơn 😡. Từ đầu đã rất hài lòng, thay đổi mọi thứ từ khi gặp chị ta "quản lý cung Bọ Cạp"
  • 7.0
    21-08-2018 16:45:21
    Bánh ở khách sạn 5 sao mà nhìn cái vỏ như kiểu mấy tiệm bánh homemade không chuyên, chả bằng bánh Paris Gataux hay là Tour Le Jour. Vì đã được "cảnh báo" về chất lượng dịch vụ nên bọn mình ko ăn tại quán mà quyết định mang về, nhưng có vẻ cũng chả được niểm nở hơn chút nào.  Gọi 3 món: cheese cake vị cafe, bánh trà xanh vs dâu và món mouse caramen cam + chocolate thì đc cái mouse ngon nhất, bánh trà xanh + dâu ăn tàm tạm, cheese cake quá cứng và ngấy. Giá rổ thì khá đắt, có e-card giảm giá rồi ms thấy tạm tạm, chứ bt với giá này mua được khối bánh ngon hơn nhiều.  Không gian của khách sạn thì đẹp thôi, chứ của chỗ tiệm bánh thì cũng quá bt, các bạn ra các quán khác còn đầy view đẹp hơn mà chụp ảnh. Nói chung ko muốn quay lại lắm, để xem sau này chất lượng dịch vụ vs bánh có đi lên tí nào ko. (Đc cái vị trí khá đẹp vì ngay gần nhà mềnh ^_^)
  • 8.0
    21-08-2018 16:45:21
    Cake shop nằm trong khách sạn Nikko, 5 sao, nên tất nhiên về phần không gian và vị trí miễn bàn. Đọc review thấy có bạn gặp vấn đề với thái độ phục vụ tại chỗ, may mà mềnh mua mang đi ^^~ Chị nhân viên tính tiền cũng thân thiện, vui vẻ. Cơ mà, chất lượng bánh ở đây dở so với kỳ vọng: - Cheesecake và cheesecake cà phê: Ăn như bánh nướng dzị đó, không mềm mịn gì cả, kiểu cứ bứ bứ. - Bánh dâu tây trà xanh: ăn khá ngon, vị dâu tây và trà xanh rõ, mềm mịn. - Bánh sô cô la: ăn rất ngon, mềm mịn, bị mỗi cái....quá ngọt - Bánh mâm xôi chocolate & Bánh chanh leo sô cô la: mềm mịn, chua ngọt, duyệt. Ngoài tủ để bánh kem, có kệ bánh mì ở ngoài, trên đó có bánh hình con rùa siêu cute aaaa!!! Bánh mang đi được để trong hộp nhưng không xếp tốt, không chắc chắn tí nào. Giá bánh cao so với chất lượng, nếu không phải có thẻ E-card giảm giá 40% thì mềnh sẽ không ăn ở đây đâu =)))

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan