Giới thiệu
- Địa chỉ: 183 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình rất thích ăn bánh Bảo Phương, đúng là ngon tuyệt. Điểm đặc biệt ở đây là vỏ bánh được nướng vàng suộm, giòn ngậy. Mình ăn nhiều loại nhưng chưa thấy ở đâu có thể nướng bánh ngon như Bảo Phương
-
Mình có nhờ anh làm cùng nhà gần đó mua giúp cho bánh để ăn thử xem có gì lạ mà mọi người đổ xô nhau đi ăn đông thế. Còn nhớ năm ngoái trời mưa to mà dân tình xếp hàng dài chờ mua bánh tắc cả 1 đoạn dài con phố Thuỵ Khuê. Ngày trước mình học gần đó mà đâu có biết thương hiệu này chứ. Mấy ngày gần đây lại nghe nói hàng này bị đình chỉ vì không có giấy chứng nhận ATTP. Bánh được cái to và chắc nhân (khi cắt nhân không bị rời rạc) nhưng ăn thì mình thấy cũng bình thường mà. Chỉ có thể coi nó là thương hiệu lâu năm chứ ngon nhất đến mức nổi tiếng thì chắc chắn không phải rồi. Có thể do nhiều người đi xa về, nghe danh mọi người nói nên cũng đi mua ăn => vậy là nó cũng thành nổi tiếng "Bánh trung thu - Hương vị truyền thống" vì dân mình thường thì thích "hương vị truyền thống là bánh tự làm" hơn các hãng khác
-
Lần thứ n + 1 là mình thích quán này :) Bánh hợp vị vô cùng, từ bánh chả đến bánh nướng bánh dẻo chả chê được điều gì mà luôn thấy rất tâm đắc. Dù địa điểm khá xa đi mua miếng bánh thật mất công nhưng bù lại thỏa mãn thì kể cũng cam tâm. Chờ mong trung thu đến là trước cả tháng chạy qua rinh bánh về măm đó, vị truyền thống nhân thập cẩm lạp xườn thì phụ huynh hợp miệng hơn chứ mình là mê mệt đậu xanh trứng hạt dưa nhất. Nhân thơm béo mà vỏ bánh nướng cũng mềm chứ không kiểu cứng đơ như các hãng bánh khác. Giá cả phải chăng, khách mua đông ơi là đông xép hàng cũng hơi mệt xíu :(
-
Ngày nhỏ, rất thích bánh trung thu vì cả năm mới được ăn một lần. Thời bao cấp mà. Vị bánh ở đây gọi mỹ miều là vị cổ truyền. Nhưng mình gọi là thời bao cấp. Ăn vẫn thấy ngon nhưng không phải do hương vị hay chất lượng tuyệt đỉnh.
-
Tình cờ lọc ảnh thì mình xin nhận xét vài dòng cho Bảo Phương Nhà mình cũng hay mua bánh ở đây và toàn là mua hộ thôi. Bánh Bảo Phương ngon với tùy khẩu vị. Cá nhân mình thấy khá bình thường Bánh nướng thì được cái nhân mỡ mỡ, bánh ăn bình thường mà đắt Bánh chả là món mình kết nhất. Dù siêu mỡ. siêu ngấy nhưng nhiều lúc mình thèm / hứng lên là mua liền về để ăn vèo cái hết luôn =))) 20k/gói bánh chả mhé Hôm Tết mẹ mình có mua mứt sen ở đây ăn cũng được, cũng đẹp nữa :) Hôm mình mua sát Tết nên cũng vắng vẻ. bán hàng khá nhiệt tình