Giới thiệu
- Địa chỉ: 12 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa trc' vừa hứa hẹn sẽ thử ăn bánh cốm Bảo Minh để so sánh, mà bữa ni có luôn vì Chị họ cưới 😂😂 Bánh này là nhà zai mang đến. Bữa ăn hỏi bà chị lại k đi đc. Thành ra k chụp đc cận cảnh bánh đc xếp hình đẹp đẽ 😂 Mẹ mình đem về nhiều bánh lắm nhg mà k còn đẹp nữa 😫 Bánh cốm và bánh phu thê đều đc in hình chìm chữ Bảo Minh màu vàng trên gói nilong bọc bánh nhé ^^ Bánh chất lượng ăn cũng bt, giống các hàng Bánh cốm khác, kcj đbiet cả 🙄
-
Ô mai hàng Than Siêu nhiều loại để chọn, có ô mai chanh ô mai mơ Toàn ô mai kiểu truyền thống của mình thôi ak, khá là ngon. Ngoài ô mai còn có bánh xu xê hay phu thê bánh hay được ăn trong đám hỏi ấy Nếu mua làm quà cho người đi xa lâu ngày hay người từ nước ngoài về là rất hợp lý Mình hay ăn ô mai Hồng Lam hơn bên Hồng Lam thì có vẻ đắt hơn bên này nhưng có nhiều vị để lựa chọn hơn với Hồng Lam thì nhiều chi nhánh hơn
-
Với mình, sản phẩm mình thấy ưng ý nhất đó là bánh cốm Bảo Minh, ăn thơm dẻo, không dính mấy hạt sượng hay vỏ trấu... Bánh pía : ăn cũng được, không thể ngon như bánh pía làm từ sầu riêng tươi ( tuy nhiên so sánh thế này là khập khiễng ) :D Bánh trung thu: vẫn giữ được hương vị truyền thống, bố mẹ mình rất thik bánh trung thu Bảo Minh Sản phẩm ngon, chất lượng đảm bảo , giá cũng hợp lý! 👍👍👍👍👍👍
-
Ngon - chất lượng - mẫu mã đẹp. Chả là hôm nay mình được đứa em cùng công ty mời bánh trung thu sớm nên không nỡ lòng nào từ chối. Hiệu bánh gia truyền Bảo Minh khá là lâu đời nằm gần mấy quán caramen nổi tiếng khu Hàng Than mà nay mới có dịp biết đến. Cửa hàng chuyên cung cấp chủ yếu bánh cốm, bánh phu thê, bánh chín tầng mây, bánh nướng, bánh dẻo... Bánh trung thu ở đây vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống. Sản phẩm đóng gói khá là cẩn thận, mua hay đi biếu đều Ok.
-
Hôm nay có chương trình góp bánh trung thu ở cty. Loanh quanh thế nào mình cũng chưa ăn loại này bao giờ luôn. Thấy mọi người kháo nhau Bảo Minh có mấy cơ sở liền cơ thấy bảo nữa là bánh gia truyền nữa ngon lắm. Ngon thì mình thử. Mấy đứa công ty mang 1 cái bánh nướng thập cẩm tròn khá to tầm 15' luôn. Mình thích ăn bánh dẻo lại còn dẻo đậu xanh nhuyễn nên thích tợn luôn. Tuy nhiên là đậu xanh không thực sự nhuyễn như mình tưởng. Mình thích ăn đậu xanh nhuyễn hơn. Bánh chủ yếu là nhân đậu xanh hạt sen và nhân thập cẩm nên rất dễ chọn. Ở đây có cả bánh cốm nhân sầu riêng ăn cũng ngon lắm. Lạ miệng nữa cứ qua mấy cơ sở là thấy ngay.