Giới thiệu
- Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 220.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 220.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhân viên không thân thiện, không nói rõ cho khách hàng về các dịch vụ đi kèm hay không đi kèm. Tóm lại phục vụ khách hàng rất tồi tệ
-
Mấy cái bánh kếch đủ các thể loại này của bánh ngọt HK thì mình thấy loại nào cũng ngon hết, ăn thử hết tất cả rồi. Hôm đấy mình mua bánh kếch chuối với kếch dừa. Dừa phủ trên mặt trên của kếch dừa rơi hết đi đâu rồi ý chán thế 😪 nhưng mà cốt bánh thì vẫn thơm ngon vị dừa. Còn kếch chuối cũng ngon, có lát cắt chuối để trên mặt trên của bánh. Ngon thì ngon, giá lại khá rẻ 10k 1 cái. Mình thấy cơ sở ở Giảng Võ này lúc nào đi qua cũng có khách vào mua bánh, rất đông khách.
-
Quán được 1 cơ sở ở Giảng Võ nên bị đông đó. Ngồi đợi 1 lúc mới có bánh. Mình order 1 bánh matcha trà xanh, trang trí đơn giản nhưng nhìn tổng thể rất ok. Bánh ở chỗ nay decor tạo cảm giác truyền thống chớ k phải hiện đại. Cái mình mua là hoa quả trang trí nhưng k ngon. Quan trọng là bánh vị trà xanh thơm mà k ngấy, k quá ngọt. Bánh mềm mịn ăn kèm với kem socola là vừa phải. Nhìn chung là ưng ý. Giá cả cũng k quá đắt nên nếu k muốn cầu kì, sẽ quay lại
-
Bánh sừng bò mini 5 nghìn 1 cái . Lúc đến mua bánh thì bánh luôn bị nguội ngắt cả , ăn lúc đấy thì sẽ ko ngon tí nào vì vừa khô vừa cứng . Nhưng mình khuyên các bạn nên mua về , nướng lại trên chảo một tí là bánh sẽ nóng hổi , giòn rụm, tách lớp được như bánh xịn nhé :D . Bánh thơm bơ , ngon , ngọt vừa phải , giá cũng rẻ vừa túi nữa . Sẽ thử các loại bánh khác lần sau !! nên thử sừng bò mini nha các bạn
-
Mình vẫn luôn thích và ăn bánh kếch dứa ở đây. Nhưng hôm nay thì quá tệ. Không những bánh làm không đều (miếng to miếng nhỏ, miếng màu tươi, miếng màu đậm, miếng đủ dứa, miếng không) đã vậy mình cũng không vừa lòng cách bán hàng. Bánh mình bỏ tiền mua chứ không phải đi xin mà không có quyền chọn. Nếu đồng đều nhau thì còn chọn làm gì? Đằng này chất lượng thể hiện sự khác nhau rõ ràng như vậy. Cô bán hàng còn nói "Không được chọn! Cứ chọn thế thì miếng xấu bán cho ai". 😐 Thế tại sao miếng xấu thế còn bán ra làm gì??? Mình mua 5,6 mấy miếng một lúc chứ có phải 1, 2 miếng đâu. Đã vậy về đến nhà ăn còn cả vỏ trứng nguyên trong bánh. Bánh thì cứng, mùi tủ lạnh... Nói chung là lần cuối cùng mua bánh ở đây.