Giới thiệu
- Địa chỉ: 25 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: //www.haiha-kotobuki.com.vn
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 110.000 ₫
- Website: //www.haiha-kotobuki.com.vn
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 110.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí: đây có lẽ là cơ sở rộng nhất của Hải Hà, theo mình là khá nổi bật, dễ tìm vì nó rất to. Decor: chỉ có 1 tầng nhưng lại có 2 cái cửa hàng cạnh nhau. Không gian khá rộng, tạo sự thoải mái. Ánh sáng ổn, bao quanh là cửa kính nên cũng đẹp. Nhân viên: nhiệt tình, nhanh nhẹn. Đồ ăn: hình như đây là cơ sở chính + thêm không gian rộng rãi nên có nhiều loại bánh hơn hẳn các cơ sở khác. Có nhiều loại bánh mới trông hay phết. Ngày xưa ăn bánh Hải Hà thì thấy ngon nhưng h chất lượng xuống thì phải hoặc do khẩu vị thay đổi nên ko còn thấy ngon như trước nữa. Ở đây còn có bánh bao xá xíu đông lạnh nha, mua về quay lò vi sóng cũng ngon phết. Giá cả: giá bình thường. Ko cao, ko thấp.
-
Thấy có bạn review bảo đây là cơ sở to đẹp nhất của Hải Hà thì mình có cảm giác khá thất vọng 😕 nếu to nhất mà chỉ đến thế này thì vẫn không bằng Fresh Garden . Hải Hà Kotobuki mình chưa tìm ra quán nào có bàn ghế cho khách ngồi lại cả , toàn mua takeaway thôi 😭 bánh của Kotobuki thì mình thấy cũng bình thường , chỉ có bánh bao xá xíu ở đây là ngon thôi 😁 bánh được đóng gói khá kín đáo , mình mua về thì để ở ngăn mát thôi , lúc lấy ra hấp cho nhanh 😗 bánh này thì chiên cũng được nhưng phải để ý vì nó nhanh cháy lắm
-
Lườn lờ đi học thêm về tạt vào đây mua bánh miếng ạaaaa 😍😍 ❤️ Bánh ngọt miếng: Cheesecake miếng bé xinh xinh ăn có sốt cam ở bên trên. Bánh rất bông và mềm, nói chung là chuẩn nhưng mình ko thích sốt cam một tẹo nào, huhu nó như kiểu làm hỏng hết cả mùi vị của bánh ý. Miếng opera thì ăn ngon ạ. Không bị ngọt quá nên mình thấy ổn, kem cũng một lượng vừa đủ nữa. 💁 Nhân viên cũng bình thường thui được cái là các chị lấy bánh siêu nhanh luôn. 💵 28k/2 miếng. Nói chung là bánh miếng rất rẻ phù hợp kiểu liên hoan ý vì chỉ tầm ~10k một miếng mà còn có rất nhiều loại nữa từ bánh kem đến bánh hoa quả, bánh thạch...
-
hứng tiện đường đi học về thì rẽ đại vào đây mua bánh vì đang thèm ngọt :p vị trí cũng dễ tìm, ngay gần chỗ đèn xanh đèn đỏ giao minh khai với trương định cửa hàng này đi qua mấy lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên vào ấy :), mà đây không biết đây có phải cơ sở chính không nữa, hình như có khu sản xuất ngay sau 2 cửa hàng ấy không gian theo mình thấy cũng rộng rãi, bánh thì nhiều loại hôm đó được dịp thì mua 1 lố về ăn luôn, bánh trang trí đẹp nhưng hơi thất vọng về bánh chút vì ăn có cái hơi cũ, nhất là bánh ca cao, bánh khô, bắt đầu mất vị tương tự thì bánh trà xanh cũng hơi bị khô nhưng vị trà vẫn còn thơm lắm bánh socola ngon, có nhiều lớp, các lớp bánh cũng mềm bánh mouse vị chanh leo ngoài việc còn mềm, mịn ra thì cũng có hiện tượng mất mùi, vị chanh không đọng lại nhiều ngược lại thì bánh mouse socola rất ngon, thơm mùi socola, bánh mềm mịn, lớp đế bánh còn có dừa nên càng ngon ấy :3
-
tự nhiên chị mình tốt bụng mua về cho 1 mớ bánh ngọt bảo là thèm, tiện đi qua thấy thì mua cho, nhìn tưởng ăn không hết thế mà hết cái vèo :))))) bả mua cho mỗi loại 1 ít: bánh cacao, bánh matcha, bánh mousse chanh leo, bánh socola nữa, lâu không ăn bánh ngọt cũng thấy ngon ngon :)) nhưng nói vậy thôi chứ bánh ở đây cũng không ngon mấy đâu :((( bánh ăn có vẻ cũ rồi, bánh ăn bị khô, nhất là cacao, bánh ăn cứ rời rạc, vị cũng nhạt, chả rõ vị lắm, chị mình bảo mới biết là vị cacao :)), bánh matcha tương tự vậy, mousse ăn cũng tạm, vị cũng chả rõ lắm, được cái bánh mềm mịn, bánh phủ dừa vốn không phải vị ưa thích nên thấy cũng bình thường, bánh socola thì ngọt quá được cái mềm thôi :))