Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 60.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mới khai trương ở bờ hồ hôm cuối tuần vừa rồi, với cái tên cực vui tai, Bánh mì sư phụ. Cứ mỗi 40p quán lại ra lò 1 lượt bánh mới, có nhiều loại phết: matcha đậu đỏ, phomai... Là dạng kiểu như bánh mì gối của bên mình, ăn nóng giòn vỏ và thơm lắm. Bán đồng giá 50k/chiếc Lò bánh ở ngay bên trong quầy, bạn có thể nhìn thấy luôn. Mình chọn matcha đậu đỏ. bên trong còng nguyên viên đậu luôn :))) mà thấy hơi ngọt thì phải à, có 1 điều muốn góp ý với quán: là bánh được đựng trong 2 chiếc túi bóng sạch sẽ, nhưng nếu túi bên trong là túi giấy hoặc túi bóng được đục lỗ sẽ tránh tình trạng bị hấp hơi bánh, làm bỏ bánh nhanh ỉu.
-
Tiệm bánh Hàn mới mở trên bờ hồ, địa điểm không thể đẹp hơn Quán bán các loại bánh mì với 15 loại bánh khác nhau, cả ngọt cả mặn luôn nha! Hôm mình qua là cuối tuần, quán có hoạt động thử bánh mời khách, mình đứng đó chờ mẻ bánh mới nên thử đc nhiều vị phết haha Bánh hạt dẻ thì bùi ngậy, bánh việt quất thì có phần sốt chua ngọt, bánh mochi đậu đỏ thì phần mochi dẻo dẻo ấy, ngoài ra bánh phomai thịt hun khói thì thích hơn cả, cơ mà nó bị xẹp hơn so vs các loại bánh ngọt Đồng giá 50k/chiếc nha
-
Được bạn mua về cho món bánh mì lạ phết. 50k/ổ nhé, bánh dai dai ăn lạ, thơm phết mà cũng nhiều nhân. Vị mình ăn là blueberry, nghe bạn bảo là vị hạt dẻ cũng ngon lắm, hôm nào phải ghé ăn thử tận nơi bánh mới bằng được. Quán cũng ngay phố đi bộ, gần kem Thủy Tạ thì phải, vị trí quá ư đẹp.
-
- vị trí: quá đẹp ngay giữa lòng bờ hồ, cuối tuần mọi người đi chơi qua đây qua con phố đi bộ là kiểu gì cũng gặp quán này nhé. - chất lượng, giá cả: 50k/ đồng giá cho các loại bánh mỳ như đây, ăn khá lạ miệng, một số loại như vị phô mai mình rất thích ăn ngậy và béo, một số loại như việt quất hay nước mực mình ko thích cho lắm, chắc tuỳ khẩu vị mỗi người. bánh mới ra lò ăn nóng sẽ cực ngon nhé, để trong túi nilong cũng rất sạch sẽ. - phục vụ: nhanh nhẹn lịch sự lắm, anh bán hàng cực nice :)) mọi người đi phố đi bộ nên ghé ăn thử nhé.
-
Đáng nhẽ mình định ăn bánh cơ nhưng mà hết bánh mình thik rồi Thế nên là mình ăn kem tạm để chú mưa Kem 20k ăn cũng đc nhưng nhanh chảy nên là ướt hết cả tay kem cụ giống như kfc vs lotter ý Cũng không có j đặc biệt chỉ là nó dài thôi