Giới thiệu
- Địa chỉ: 113 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 21:30
- Giá: 5.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 21:30
- Giá: 5.000 ₫ - 300.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
An vy Bakery khá gần trường cấp 3 mình đang học, cũng từng mua bánh ruốc ở đây, ăn cũng được. Caramen ở đây hơi ít nước, đậm vị trứng, không có gì đặc sắc. Hơi vơi so với cái hộp. Nhân viên khá hời hợt như kiểu chả muốn tiếp khách. Từ ngoài nhìn vào có tủ bánh khá to nhưng thực ra cũng không có quá nhiều bánh và bánh ngọt ở đây cũng không được phong phú cho lắm. Có thể sẽ quay lại và thử các loại bánh khác mình chưa từng ăn.
-
Ở đây ít người review ghê. Đi qua đây nhiều lần rồi nhưng hôm qua mới có dịp tạt vào ăn thử. Hàng bánh nhỏ trông hơi cũ kỹ, chắc mở cũng lâu rồi. Khách đến đây chủ yếu mua mang về chứ ko có chỗ ngồi. Mình ăn thử caramel ở đây, 5k/cốc ko to lắm, khá vơi. Mặt caramen ko đc mịn, hơi rỗ chút xíu, lớp cà phê dưới đáy ít và không rõ vị, caramel nhiều mùi trứng may mắn là ko bị tanh. Mong là quán còn có món nào ngon hơn để lần sau mình còn đến thưởng thức thêm :(
-
1️⃣ vị trí quán ở trong ngõ ạ , kiểu bé tí k để í là đi qua luôn ý ạ . 2️⃣ không gian quán thì mình con chưa vào bên trong cơ :))) chỉ đứng ở ngoài mua đồ thôi ý . Nhưng có vẻ cũng không rộng rãi lắm ạ :))) 3️⃣ nhìn quầy bày khá nhiều bánh , hầu hết là bánh gato kiểu sinh nhật . M mua caramen ăn cơ mà vì khá rẻ nên kiểu bánh không mịn mà cứ mấp mô mấp mô ý . Xong còn ít vị caramen . Ncl không ưng xíu nào luôn .
-
Tình cờ đi ngang khu Hồ Đắc Di thì rẽ vào :)) Vị trí: Nằm ở Hồ Đắc Di đoạn đông dân cư, dễ tìm. Không gian: Tiệm bánh bé và chật, chỗ ngồi lại không có, do nằm đúng đoạn đông dân nên chỗ đỗ xe hơi chật và có thể gây cản trở giao thông. Dù sao tiệm bánh ở đây chắc chỉ dành cho những đối tượng mua mang đi. Phục vụ: Bác bán hàng không nhiệt tình lắm, chắc tại mình đi đông mà gọi có 1 cốc caramen thôi à :)) Đồ ăn: Bánh ngọt nhiều loại, trang trí phong cách truyền thống đơn giản, nhìn cũng đẹp mắt. Caramen hơi nông, vị nước hàng ở cuối hơi đắng là điểm nổi bật vì giờ hiếm hàng làm đắng như vầy, phần caramen thơm mùi trứng nhưng lại không được mịn lắm.