Giới thiệu
- Địa chỉ: 24 Ngõ 24 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 75.000 ₫ - 170.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 75.000 ₫ - 170.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
75k hộp bánh bltm bò khô 55k miếng bánh brown bé tí khô khốc :)) Chán 😂
-
Tiệm này mới đến lần đầu thì mn nên để ý kĩ, đến chỗ chung cư có thể hỏi mấy chú bảo vệ cho chắc ăn. Bánh mua về thấy đầy đặn, vỏ ngoài mịn, bên trong là kem cheese beo béo, mịn ngon lắm luôn.
-
Tự nhiên lên cơn vật thì nhớ ra có tiệm bánh này gần cty. Gọi ship trên placevietnam mà 15' đã ship tới. Quá nhanh lun 👍 Về chất lượng bánh thì khá ngon, giá chấp nhận được. Lúc đầu chỉ định đặt bánh sâu trà xanh xong lại đặt thêm su kem thì mọi ng lại khoái su kem hơn. Bánh mềm. Không bị ngọt quá. Bánh sâu có phomai trà xanh chảy y như quảng cáo 👍 Chưa kịp đăng review thì hôm sau cũng đã ủng hộ quán tiếp rồi. Lần nào ship cũng rất nhanh. Sẽ ủng hộ tiếp vì mng trg cty khoái bánh su kem😋
-
Nghe danh đã lâu nhưng đến hôm nay mình mới đặt về ăn thử vì nhìn hình ảnh bánh của quán quá ngon 😍 Mình đặt một bông lan trứng muối nguyên trứng và một bông lan trứng nhuyễn. Về hình ảnh thì 2 hộp bánh đều rất đẹp mặt, sốt và trứng ngập bánh, nhìn đã muốn ăn ^^ Về chất lượng cũng rất ok, cốt bánh mềm, ẩm, sốt dầu trứng thơm ngậy nhưng ăn lại không bị ngấy một chút nào, trứng muối cũng không hề bị tanh. Chưa bao giờ mình nghĩ mình mình lại có thể ăn hết 1 hộp bánh bông lan trứng muối nhưng với 365 thì lại có thể! Mình nghĩ về giá cả và chất lượng đều khá hợp lí, sẽ tiếp tục ủng hộ quán!
-
Quán khá là tích cực trong việc quảng bá, lần nào mở fb cũng thấy :))) lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mình quyết phải đi ăn thử 1 lần xem sao Nói về đường đi thì thật ra khá dễ mà sao ai cũng bảo khó :)) mình vào cái số 181 Nguyễn Lương Bằng, đi thẳng tới cuối đường rồi rẽ phải chạy tới cuối đường tiếp là sẽ thấy quán. Quán nhỏ xinh, sạch sẽ vô cùng nhìn đã thấy cảm tình rồi ❤ Nói về chất lượng bánh thì mình khá ưng. Mình mua thử 1 bánh bông lan trứng muối nổi tiếng của quán, tổng hết 50k thôi vì mình đi hôm đồng giá bánh, chứ thật ra là 65k hay sao ý 😀 Cốt bánh bông lan mềm, k quá ngọt. Sốt trứng thì thơm, ngậy mà k ngấy, ăn mà chỉ muốn liếm hết hộp thôi ý 😂😂😂 về tổng thể thì mình chấm 9/10 (do ít quá). Hộp bánh trang trí rất xinh, đến cả túi đựng cũng dễ thương. Về nhân viên thì mình thích vì khi chị đưa mình hộp bánh, mình chỉ bảo là bánh hơi xấu chị nhỉ, chị liền đổi sang hộp khác cho mình ngay lập tức mà k cau có chút nào <3