Giới thiệu
- Địa chỉ: 44 Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 17:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 17:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thủy Bụng - Nướng Bình Dân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thủy Bụng - Nướng Bình Dân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thủy Bụng - Nướng Bình Dân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thủy Bụng - Nướng Bình Dân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thủy Bụng - Nướng Bình Dân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán đồ nướng khá ngon. 2 đứa hết 120k, thêm nước ngô nữa là 12k. Rẻ, ngon. Thích nhất bánh mỳ, nhưng hơi ít. Đồ nướng thì thích thịt ba chỉ. Hehe. Quán vào trong ngõ nhưng cũng khá dễ tìm.
-
Nhìn chung là rẻ. Nhưng lại thuộc kiểu rẻ không chất lượng. Trong này có tổng cộng 7 loại thịt cùng dạ dày các thứ, nhưng do bọn mình không thích dạ dày nên đổi thành thịt. Điểm trừ lớn nhất của một quán ăn là vệ sinh. Lúc bước vào quán, mùi dầu mỡ không nói, nhưng còn cái mùi cũ kĩ ẩm mốc như kiểu nhà kho mấy năm chưa dọn thì đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm. Tiếp theo là lúc ngồi xuống, lấy ống đũa các thứ thì đủ các loại sinh vật chui từ đấy ra :)) bát và cốc khi bưng ra thì cỏn đọng nước, cốc bị bẩn và cặn dưới đáy. Còn được chứng kiến nguyên màn tay không trộn thịt của con gái bà chủ quán :)) Xong cũng bưng ra, có rau sống các thứ đầy đủ nhưng bọn mình không dám đụng. Chỉ nướng rồi ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi về. Đồ ăn ướp tạm ổn, giá rẻ so với mặt bằng chung, nhừng về độ vệ sinh thì mình không dám đảm bảo :)) Có trà đá các thứ mà uống như nước lọc ấy Quán nhỏ nên khó tìm, xập xệ. Sẽ không quay lại. Giá thì rẻ, nhưng đúng là chất lượng đi đôi với giá cả :))
-
- Nhân viên làm việc mất vệ sinh, trộn thịt mà k đeo găng tay, khu nấu ăn khá bừa bãi và k sạch sẽ - Phục vụ khá tệ. Mình hỏi lấy cái thìa vì tìm mãi k có mà gọi 4 5 lần vẫn k đem đc ra, cuối cùng mình phải tự vào lấy. Chai nước đem ra cũng k có mở nắp, hỏi đến lần 3 mới trả lời - Đồ ăn quá bình thường, riêng nước sốt bánh mì chảo k ngon 1 tí nào, hầu như là nước, lõng bõng, k đặc. - Nói chuyện quá to, ngồi ăn cực kì khó chịu. - Điểm cộng duy nhất là quán dễ tìm. Hết.
-
Mình gọi đồ nướng, bê ra 1 cái bếp bẩn k thể bẩn hơn, dầu mỡ còn bám nguyên trên đó, kiểu khách trc dùng xong cất đi luôn k lau k rửa gì cả. Tiếp đến, nhân viên thái độ, nói với khách hàng thì nói trống không. Lại còn giọng "Gọi gì gọi luôn đi đừng gọi từng tí một, chị k có nhân viên đâu" :v Đùa, thiếu nhân viên sao k thuê thêm? =)) Đồ ăn k mấy sạch sẽ đâu, nhân viên trộn thịt bằng tay không, không có găng tay gì luôn :v Nói chung sẽ k bao giờ quay lại đây thêm lần nữa :v
-
Best tệ , phục vụ tệ đảo hết đồ ăn trong mâm không phân biệt được đâu là bò với thịt lợn :) bò quấn nấm rời ra hết, nướng còn dùng dầu ăn lẫn bơ =)) chả hiểu sao. Phòng đối diện ngay nhà vệ sinh mở ra ăn mất cả ngon =)) còn k có nổi cửa phòng vệ sinh. Chủ quán k nhiệt tình , đồ ăn k ướp trước rồi mang lên thì rưới nước sốt lên. Ăn k có hương vị gì. Đồ thì ít mà giá thì đắt k kém ở quán ăn ngon khác :))) nói chung có cho tiền cũng k bao giờ quay lại