Giới thiệu
- Địa chỉ: 13 Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:30
- Giá: 100.000 ₫ - 330.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:30
- Giá: 100.000 ₫ - 330.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thịnh Vượng - Chim Quay & Ăn Vặt Ngon
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thịnh Vượng - Chim Quay & Ăn Vặt Ngon
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thịnh Vượng - Chim Quay & Ăn Vặt Ngon
[Thực đơn] - Quán Ăn Thịnh Vượng - Chim Quay & Ăn Vặt Ngon
[Thực đơn] - Quán Ăn Thịnh Vượng - Chim Quay & Ăn Vặt Ngon
Vị trí
Đánh giá
-
-
Gọi 1 đĩa salad, 2 con chim quay, 5 cốc trà đá mà hơn 300k. Chim quay mỡ, phải ăn bằng tay, hơi hôi. Thịt cũng mềm nhưng khó ăn và nhiều mỡ :( salad làm ngọt, nói chung không thích quán này.
-
Quán ở trong phố tây Tạ Hiện, là quán bé và rất đông khách. Mình đến phải đợi rất lâu mới có bàn ngồi, ăn chim nướng, bít tết chim, cơm chiên. Phục vụ khá chậm do cực kì đông khách. Nói chung món chim là đặc biệt của quán nhưng lại chẳng có gì hay mấy. Chim rất nhiều dầu mỡ, cơm chiên nhiều dầu và một phần rất to, tầm 2-3 người ăn mới hết, cơm chiên nghe mùi dầu đậu phộng nên cũng hơi khó ăn. Bít tết chim (hình) thì phần thịt khá dau, gia vị không ngấm, nhạt và cũng... nhiều dầu mỡ.
-
Mình ăn rất nhiều lần ở đây, nhưng hnay mới viết review. Ở đây mình thấy cua rang me và chim quay, ngô chiên ăn được. Nhưng giá cả hơi đắt. Quán bé, nhìn bình dân. Ăn tối thường khá đông khách nên toàn phải đặt bàn trước.
-
🐾 Mình đến lúc sáng muộn nên quán còn vắng, ít khách. Chỗ để xe bé, đối diện với quán nhưng có người trông cho. Hay cái là đúng lúc mình đến thì thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm đến kiểm tra quán nhưng khá nhanh, không lâu lắm và có vẻ không... vui vẻ cho lắm :))) 🐾 Gọi một suất chim quay, một con khá to nhưng ăn chỉ thấy lưng chừng bụng thôi. Chim được tẩm ướp khá ổn, nhưng mỡ, thịt vẫn có chỗ bị dai quá không ăn được. Đĩa salat nước trộn khá ngọt, cà chua sống, nên mình không thích lắm. Điểm trừ nữa là ở đây ít đồ uống quá, đành phải gọi đồ có ga. 🐾 Mấy cô phục vụ khá nhanh và niềm nở, thân thiện 🐾 Giá không tương xứng với chất lượng đồ ăn, cả chỗ này hết tầm 130 gì đó mình không nhớ. Chắc không quay lại đâu.
-
Quán bé nhỏ nằm trong khu phố Tạ Hiện đông nườm nượp toàn thực khách và nổi tiếng về Bia tươi. Nhưng không vì thế mà quán bị lu mờ. Lẳng lặng nằm đó, quán Thịnh Vượng nhìn bên ngoài vẫn là kiểu nhà cổ, chứ không phô trương hay deco lại theo hình thức một nhà hàng. Nhưng có lẽ vì thế mà khi đến đây mình lại có cảm giác ấm cúng và thân thuộc như ở nhà mình vậy. Phải nói thương hiệu Chim quay ở đây mình đã nghe tiếng rất lâu rồi nhưng mới rồi mới có dịp nếm thử. Không uổng là món ăn nổi tiếng. Chỉ 100k/ con, những con chim quay ở đây đều có độ to vừa phải và đặc biệt chắc thịt. Chim quay được tẩm ướp gia vị rất khá, nướng thủ công thơm nức mũi và khi bưng ra đến bàn cho khách thì thịt chim vẫn còn nóng hôi hổi, chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm lắm rồi. Thịt chim quay xong phần da có màu nâu đậm lên màu do tâm ướp các nguyên liệu tự nhiên chứ không dùng phụ gia, ăn thấy giòn rụm và ngon lắm, chim quay vừa lửa nên dù lớp da bên ngoài ăn giòn nhưng bên trong thịt chim vẫn mềm và ngọt thịt, không bị khô hay bở gì cả. Ở quán còn phục vụ cả món Bít tết, Bít tết ở đây chỉ gồm có khoai tây chiên, một miếng bít tết to oành được cắt nhỏ và một ít hành tây, không có nước sốt rưới bên trên. Gia vị ướp rất ngon nhưng ăn hơi bị khô, đặc biệt là khi ăn kèm với bánh mì, không biết là do cá nhân mình quen kiểu ăn bít tết có nước sốt như thông thường hay là mọi người cũng thấy thế. Nhưng mình không hợp món này cho lắm, dù ăn riêng bít tết thôi thì rất ngon. Giá chim như mình nói ở trên, còn bít tết khoảng 130k/ suất ^^ Nói chung mình vẫn ưng nhất món thịt chim ở đây và chắc chắn sẽ còn quay lại.