Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1, Mặt B Tòa Nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 66 542 548
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 65.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 66 542 548
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The White House Coffee - Văn Quán
[Tổng hợp] - The White House Coffee - Văn Quán
[Tổng hợp] - The White House Coffee - Văn Quán
[Tổng hợp] - The White House Coffee - Văn Quán
[Tổng hợp] - The White House Coffee - Văn Quán
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm ở phía sau của một toà nhà lớn , không giáp với đường chính tuy hơi khó tìm nhưng bù lại quán đẹp và khá yên tĩnh yên ả , phù hợp với dân văn phòng hay những bạn trẻ cần không gian riêng , k muốn bon chen ồn ào . Mặc dù có tên The White House Coffee nhưng cách bài trí lại k thiên về màu trắng và theo hướng khá Vintage cả phong cách Tây Âu. Nhìn cổ điển sang trọng lắm . Mình thích nhất chỗ bàn pha chế của quán. Nhìn sạch sẽ mà hút mắt dã man . Kiểu mê mê cái bình cá nên cứ thích chỗ đấy mãi. Mỗi tội có cái đèn tên quán đẹp thì đang bị hỏng. Buổi tối ở đây còn có nhạc sống nữa cơ. Hịn lắm. Điều làm mình bất ngờ nhất là bên cạnh các thức đồ uống cơ bản hay đặc trưng mà các quán coffee thường có thì quán có cả cháo Đài Loan. Nghe cũng lạ mà ăn cũng ngon , đi lại cũng tiện . Vừa uống vừa ăn một công đôi việc. Ngoài ra thì quán cũng có mấy món đặc biệt như kem trái dừa , hoa quả trộn hay chanh leo hạt é... , tên kêu lắm có dịp mình sẽ thử cho bằng hết Đó thế thôi. Quán đẹp nên mình thích thì mình sẽ đến dài thôi .
-
Quán cà phê Nhà Trắng kiểu Mỹ lại đi phục vụ cháo sườn Đài Loan, cũng kì ghê ta, cơ mà cháo ăn được phết đấy nhé 😊 🚩Vị trí: Ở khu Hà Đông nên siêu xa nhà mình :( Quán hơi khó tìm, ở mặt sau của tòa chung cư bên cạnh khu vui chơi trẻ em. 🏡 Không gian: Không ngờ là khá rộng và đẹp, dù chỉ ở tầng 1, lịch sự và trang nhã, phù hợp với dân văn phòng. Quán được decor với nhiều biểu tượng của Mỹ như bản đồ các bang, rồi núi Rushmore mà khắc mặt 4 vị tổng thống Mỹ :3 Đặc biệt là có cái logo gần giống biểu tượng của Captain America nên ấn tượng lắm 😄 Bàn ghế mình cũng thấy đẹp à, có bàn phiến gỗ tròn hợp sống ảo và bàn đá ô vuông kiểu thường thấy ở The Kafe ý :3 🍶 Đồ uống: Menu khá nhiều loại nhưng k đặc trưng cho nước Mỹ. Trong số mấy đồ mình gọi thì dòng sinh tố kem quả dừa khá hay với nhiều loại kem. Patbingsu cũng ổn, rất nhiều đậu đỏ, cơ mà k có mấy quả hịn hịn như dâu hay kiwi. Sinh tố chanh leo hạt é ngon lắm nhá, rất vừa miệng. Đồ uống khá rẻ, tầm 25 - 40k thôi, mỗi sinh tố kem trái dừa giá cao, 69k/quả. ✨ Cháo sườn Đài Loan: Đây là lần đầu tiên mình tiếp cận món này, nên chưa biết thế nào là 1 bát cháo Đài chuẩn. Thấy cháo ở đây vị có duyên phết, thoang thoảng mùi thơm gì đó là lạ, thấy bảo là nguyên liệu đặc trưng của món này. Ước gì quán có thể làm cho hương vị này nổi bật hẳn lên thì bát cháo sẽ đặc sắc hơn, chứ tổng thể vẫn thấy vị bình thường. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là màu sắc của cháo, vàng ươm đẹp mắt lắm. Cháo thì vẫn còn nguyên hạt mà k bị sượng tí nào, sườn thì siêu nhiều nhé, cả miếng sườn sụn chứ k phaỉ kiểu lác đác vài thớ thịt như cháo sườn mình hay ăn đâu. Cháo đc đặt trong nồi niêu nên giữ nhiệt lâu lắm, cứ từ từ mà thưởng thức k bỏng mồm nha 😄 Một bát to đùng ăn no ná thở này là 43k, nhưng đang giá chỉ có 29k ý, siêu rẻ 😆 Mấy bạn Hà Đông tận dụng cơ hội mà ăn thử nhé 😊
-
- Vị Trí: quán cafe này khá xa trung tâm, thẳng đường Nguyễn Trãi về Hà Đông, các bạn có thể google map "tòa nhà Rainbow" bật chỉ đường cho đơn giản :)) - Decor: Không gian quán rộng rãi vô cùng, trang trí lịch sự nhưng vẫn mang tính trẻ trung, cửa kính lớn ngồi cafe ngắm đường xá khá thoải mái. - Đồ uống: đa dạng phết, từ cafe đến sinh tố, cơ mà mình vẫn thích kem dừa chanh leo, vừa mát vừa thơm. - Đồ ăn: Quán có thêm cả cháo Đài Loan, một niêu rất to, mình ăn thấy chất lượng phết, cháo là cháo sườn nhiều thịt, nêm rất vừa. Ăn một niêu này buổi chiều no khỏi về ăn cơm tối luôn =)) - Phục Vụ: nhân viên ngoan ngoãn, nhanh nhẹn nhiệt tình. - Giá cả: đồ uống giá phải chăng lắm, giá trung bình chỉ 30k thui. Cháo Đài Loan có 3 size: SML, giá từ 40k đến 50k. Hợp lý phết.
-
Hôm mình có tụ tập mấy đứa bạn đến đây cafe buổi chiều. Thật không ngờ trong khu Hà Đông lại có quán cafe to đẹp, hoành tráng lung linh thế này. Đồ uống thì 3 đứa mình chọn 2 kem trái dừa, 1 đứa vị chanh leo, mình vị vani, và 1 hoa quả dầm thì phải (quên tên 😂). Kem vani trái dừa của mình ngon, ở trong quả dừa là kem, trên được phủ kem tươi, còn có ít dừa khô rắc tên trái. Kem chanh leo thì đẹp hơn, phủ hạt chanh leo ở trên. Tầm chiều đói đói mới biết quán bán cả món cháo Đài Loan, đang đc khuyến mãi 29k tô. Cháo ăn hợp miệng, có khá nhiều sườn sụn mềm ngon, phải hơn chục miếng ấy. Và mình còn phát hiện ra, ăn cháo mà cho thêm thịt bò khô vào cực hợp ngon 👍🏻 Không gian quán thì quá đẹp rồi. Mình up bức ảnh check in lên facebook mà bao người hỏi ở đâu. Quán nên đẩy mạnh pr về không gian, và cứ giữ nguyên chất lượng đồ ăn thế này, chắc chăns sẽ rất hot
-
Đưa đón bọn trẻ đi học, mấy lần nhìn thấy quán này mà chưa có thời gian vào. Ngày cuối tuần rảng rủ bọn trẻ đi cafe. Nhà mình đến vào tầm 5h chiều. Nhìn bên ngoài quán không có gì đặc sắc lắm nhưng vào bên trong thấy rộng, thoáng, deco xinh xắn đáng yêu. Nhà mình chọn bộ sofa trong góc, đệm gối êm ái. Mỗi tội sofa lưng dựa hơi ngả quá nên khi dựa đệm ngồi cứ bị tuột ra, cuối cùng mình chọn ngồi ghế đệm...rất thoải mái. Về đồ ăn: mình chấm điểm 9/10 cho món cháo sườn. Niêu to uỵch, rất nhiều sườn, tuy không còn khuyến mại 29K nhưng gọi 1 niêu cháo được tặng 1 trà. Con nhà mình rất ghét cháo mà cuối cùng chén bay cả 1 niêu. Khoai lang kén cũng được, kem dừa ngon. Nhân viên nhiệt tình, nhẹ nhàng. Sẽ quay lại để thử những đồ khác của quán.