Giới thiệu
- Địa chỉ: 7 Nguyễn Khắc Cần, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0944 782 423
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 22.000 ₫ - 45.000 ₫
- Số điện thoại: 0944 782 423
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 22.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The Van Cafeteria - Nguyễn Khắc Cần
[Tổng hợp] - The Van Cafeteria - Nguyễn Khắc Cần
[Tổng hợp] - The Van Cafeteria - Nguyễn Khắc Cần
[Tổng hợp] - The Van Cafeteria - Nguyễn Khắc Cần
[Tổng hợp] - The Van Cafeteria - Nguyễn Khắc Cần
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có 2 cửa, hay đúng hơn là có 1 cửa k dùng để đi vì đặt đc nguyên 1 bộ bàn ghế ở đó và vị trí đó rất đẹp, rất sáng :))) Đồ uống của quán cũng đa dạng nhưng mùa hè có mấy món nước ép trái cây cũng hay ho. Các loại nước ép đều ngọt vừa và có vị tự nhiên của trái cây. Nhất là cốc nước ép roi của mình, rõ mùi roi, vị roi thoang thoảng trong miệng. Thấy man mát. Nói chung là cũng khá hay. Quán còn bán phở gà thì phải :-/ nhưng chỉ bán buổi trưa và các ngày trong tuần thôi. Nói chung chỗ này yên tĩnh, ngồi cả ngày học bài chắc cũng đc :3 Giá rổ bình thường, 35k/cốc
-
Nguyễn Khắc Cần có nhiều quán cafe đẹp xinh phết. Mình ngó thấy cái quán này ghé thử. Quán có mỗi tầng nhỏ thôi, nhưng kiểu để cửa kính rộng bên ngoài nên nhìn không gian thoáng rộng phết. Quán đồ uống nhìn chung không đặc biệt lắm, thấy có nước hoa quả món mới lạ mùa hè nên order thử. Mình gọi là nước mận với nước roi. Đồ uống mát mẻ, hoa quả tươi ngon ép ra nên khá ổn. Quán không gian đẹp, decor nhẹ nhàng sáng sủa nhưng hơi buồn xíu, vì đơn giản. Nhân viên có hai bạn nam hiền hiền đẹp xinh :3 Giá ổn hợp lý :v
-
Đến The Van vào 1 buổi chiều suýt giông :)) bởi lần trước đi qua đã thấy ấn tượng rồi. Quán nhỏ xinh, cũng ko có gì đặc biệt lắm. Giá cả bình thường. Khá tiếc là quán không có bánh để ăn cùng. Chắc chỉ đến đây 1 lần cho biết và ko có ý định quay lại 😌😄
-
Đồ uống pha hơi ngọt 1 chút, còn lại mọi thứ đều ok không có gì phàn nàn
-
Đến quán từ đợt mới khai trương do có bạn giới thiệu. Quán rất dễ tìm, giá cả cũng không đắt, phục vụ thân thiện, hôm đó đến còn được mời bánh ngọt, ăn khá ngon. Về đồ uống thì mình gọi cookies, uống rất loãng và nhạt, không ngon lắm, mình còn là đứa hảo ngọt nên món này với mình rất là chán. Không gian quán khá bé nhưng trang trí cũng ổn, quầy pha chế ngay bên cạnh, bữa đó nhóm mình ngồi bàn đối diện quầy pha chế, mỗi lần nhân viên xay bào gì là ồn ong tai luôn, nói chuyện toàn phải tranh thủ giữa những lần ngưng máy, không rõ giờ có khắc phục vụ này chưa.