Giới thiệu
- Địa chỉ: 7A Ngõ 27 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 00:00
- Giá: 50.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 00:00
- Giá: 50.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không khí càng về đêm càng nhộn nhịp và vui, không ồn ào nhưng không gian thân thiện. Khách ở đây chủ yếu là người nước ngoài, tuy nhiên giá thành đồ uống và đồ ăn rất Việt Nam. Ở đây có nhiều TV và máy chiếu phục vụ xem bóng đá, bóng chày,... Nhân viên phục vụ lịch sự, nhanh nhẹn, thân thiện. View và đồ uống ở đây rất đáng đồng tiền, không gian mát mẻ, thoáng và thoải mái.
-
Đến đây vào buổi chiều hay tối đều thích cả,ngồi trên ban công view ra hồ rất là đẹp .Cuối tuần còn nhạc sống hát hò vui lắm.Mình đến đây với một vài ng bạn nước ngoài,đa số là ng nc ngoài tới đây mà.Đồ ăn và đồ uống khá là ngon giá cả thì vừa tầm.Cocktail thì mình thấy bt.Nói chung một tối cuối tuần bên bạn bè thì ở đây thì tuyệt ko quá ồn ào cũng ko quá yên tĩnh 😁
-
Rất thích quán này. Mình hay ngồi buổi sáng và chiều tối. Mát mẻ thoáng đãng, ểnh ương. Đồ uống và đồ ăn khá ok. Điểm trừ là giá hơi cao 1 tý nhưng chấp nhận đc.
-
Đi qua nhiều lần mà hôm nay mới ghé vào đây ăn thử, nghe nói có steak kiểu Mỹ ngon nên tớ gọi 1 T-bone steak cho đỡ nhớ món Bitesca della Fiorentina ở Florence, một Paste Special, gồm 1 mỳ sốt cá hồi với sợi mì homemade và 1 draughtbeer/rượu housewine của The Republic tự homemade. T-bone 400gr ăn cũng ngập thịt, miếng thịt thơm ngon ăn cùng salad và hành tây tẩm bột chiên giòn tan, pasta cá hồi thơm ngậy. Nếu không phải vì nhân viên hơi kỳ kỳ và đồ ăn serve quá lâu (gần 30') thì chắc mình sẽ thích chỗ này hơn nhiều.
-
Mình thích những quán có không gian ngoài trời và đây là một trong những điểm đến ưa thích. Đồ ăn phục vụ theo phong cách mẽo nên nhiều và sạch. Ăn hết 1 suất thì nói chung là căng rốn :) Không gian thì khỏi nói, ngồi sân ngắm hồ trong tiết thu Hà nội là 1 trải nghiệm đầy thi vị, chẳng dễ nơi nào có đươc. Giá cả quả là hơi chát thật, nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Trưa thứ sáu thường có món đặc biệt độ 250k + 1 bia hoặc vang đủ no tĩ tã. Cảm nhận chung: đồ ăn sạch, ngon, no, nhưng với mình thì có vẻ hơi ngấy tí. Điển trừ 1 tí là nhân viên không được tươi tỉnh lắm, chắc tại mình là khách Việt?