Giới thiệu
- Địa chỉ: 64 Lương Văn Can, P. Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 132.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 132.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The Note Coffee - Lương Văn Can
[Tổng hợp] - The Note Coffee - Lương Văn Can
[Tổng hợp] - The Note Coffee - Lương Văn Can
[Tổng hợp] - The Note Coffee - Lương Văn Can
[Tổng hợp] - The Note Coffee - Lương Văn Can
Vị trí
Đánh giá
-
-
2 ngày liên tiếp ngồi note ngắm hà nội dịp lễ giáng sinh, không khí thân thiện vui vẻ gần gũi bởi vị trí ngồi sát đường qua lại. Quán nhìn xa thì oki chứ ngồi lại thấy note cũ note mới khá lem nhem Đồ uống k đặc sắc mà đắt Nhân viên dễ thương và lịch sự
-
Vị trí đẹp và phong cách quán rất riêng, đó là những gì ấn tượng của mình đầu tiên với quán. Mình có 1 người bạn là khách hàng trung thành của quán nên thật may mắn vì 1 hôm được bạn dẫn vô đây, ngày có phố đi bộ mà không đông khách quá. Được trên tầng và bàn sát cửa sổ luôn. Mình đã viết vài cái note vì mình thấtới đây cảm xúc tuôn trào lắm, lúc đọc note vui của mọi người thì sẽ thấy vui =)) Và lúc mình suy nghĩ viết note thì sẽ mất chút thời gian deep deep 1 tí Về đồ uống: Mình gọi trà cho thanh đạm thì được bạn nhân viên tư vấn luôn trà đàu tiên trong menu - Londonb Fog 45k. Mình thấy rất dễ uống mà lại đặc biệt nữa Đồ uống ở đây dao động trung bình 45-50k, không rẻ lắm những với vị trí đẹp và quán hay ho như vậy thì đành chấp nhận đi hihi
-
Awesome egg coffee looking down on the busy street wth fan to cool you off
-
* View đẹp. Đến đây mình chỉ thích ngồi tầng 1 chỗ cửa sổ nhìn thẳng ra hồ. Mình có thể ngôì nhìn người ngoài đường cả ngày nhưng ngồi lâu vô duyên lắm =))). Hôm nào đến có khách đang ngồi cũng chờ họ đi rồi mình vào :)) * Ý tưởng hay. Bước vào quán sẽ nhìn thấy ngay trên tường, ghế, bàn...những gì có mặt phẳng là chi chít giấy note của khách dán vào. Ngồi đọc thấy buồn cười phết. * Đồ uống không có gì đặc sắc. Vì địa điểm đẹp nên giá đồ uống hơi cao. * Mấy bạn nhân viên nhiệt tình, vui vẻ, nói chuyện khá vui. Tóm lại sẽ còn đến đây!
-
Hôm vừa rồi đi cùng bạn vào quán. Có lẽ vì mình không thích không gian chật hẹp lắm nên vào quán thấy hơi bí. Quán decor khá đặc biệt, với mình thì bình thường, chắc vì các note chồng lên nhau nên trông hơi bẩn. Đồ uống ok, mình gọi London Fog, bạn mình gọi trà xanh với kem bảo không ngọt quá nên dễ uống nhưng một đứa khác gọi nước ép cà rốt nhận xét là nhạt quá, chẳng có tẹo cà rốt nào. Nhân viên thân thiện, hôm đến có con chó ngao, không biết có phải của bạn nào trong quán không :))Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này