Giới thiệu
- Địa chỉ: 207 Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 29.000 ₫ - 59.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 29.000 ₫ - 59.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The Coffee House - Trung Kính
[Tổng hợp] - The Coffee House - Trung Kính
[Tổng hợp] - The Coffee House - Trung Kính
[Tổng hợp] - The Coffee House - Trung Kính
[Tổng hợp] - The Coffee House - Trung Kính
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mạn Cầu giấy lại có thêm cơ sở ở Trung Kính sau Tô Hiệu và Trung Hoà nè, đúng là tháng của TCH khi mọc liền mấy cơ sở và toàn vị trí đắc địa. Như cơ sở này là nằm giữa ngã 4 giao Mạc Thái Tổ vs Trung Kính, đối diện đối thủ 2lands luôn, thế là “rân” TK lại có thêm options rùiii ✌🏻 Quán 3 tầng, thiết kế theo kiểu vintage cùng khung kính bao trọn, ánh sáng trắng phù hợp để sống ảo :)) Ngồi tầng 1 cũng khá là hay ho chứ ko nhất thiết phải lên tầng trên mới có chỗ đẹp, thế mới thấy càng ngày TCH càng chú trọng đầu tư về mặt hình ảnh tnao :3 Lần này mình gọi đc Trà Đào Cam Sả rùii, yên tâm hết sức. Có thử chút bánh trứng muối (25k) và thẩm chút Sinh tố dưa hấu Yogurt (59k). Trà Đào Cam Sả vẫn vẫn vừa vặn ko có gì để bàn, vẫn là nguyên nhân rút ví của mình hầu hết những lần ún TCH :)) Bánh bltm nhỏ nhắn, 3 lớp bánh, nhiều ruốc nhưng khá nhạt, từ trứng muối đến độ xốp của bánh, bề mặt ít sốt nên trông khá khô nữa. Nhưng khách quan đây cũng ko phải sở trường của TCH nên nhẹ tay xíu 😌 Bù lại là sp mới mùa hè này là Sinh tố dưa hấu sữa chua. Vị ngọt mát dịu khá dễ uống, màu sắc đẹp mắt nữa nhìn là thích rồi. Nếu ko quá khắt khe phân tích mổ sẻ từng nguyên liệu ra thì sp cũng ko đến nỗi fail như lời đồn =))) Nhẹ nhàng chấm chút rồi vẫn quay lại vì cách nhà có vài bước chân, nếu hnao lười xê dịch thì sẽ ra đây 😎😎
-
Cơ sở mới ra nhất của hệ thống cf house đây ạ. phải nói là cơ sở nào của cf house cũng đẹp vs sang chảnh lắm luôn. Cơ sở này nằm ngay gần nhà t, đối diện chung cư Chelsea Park nhìn sang đường. dễ nhìn, view cửa sổ quên sầu :)) 1 cái thiếu nhẹ của quán dành cho những người thích ngồi ngoài đó là quán k có chỗ ngoài trời :)) các bạn nào đi người yêu chú bác gì cần hút thuốc thì k tiện cho lắm. 1 điểm trừ nữa của quán đó là tầng 2 hơi ầm nếu có trẻ con. tầng 1 vẫn là nơi mình hay ngồi nhất. cơ sở mới ra cũng mới thử đồ uống mới, sữa chua dưa hấu và dưa hấu bạc hà. thực sự thì vs mình k best lắm. Nước dưa hấu chỉ best khi bạn dặn quán đừng cho siro bạc hà =)) vì t thấy cho vào k liên quan tí nào. còn sữa chua kia vừa đắt vừa k ngon 65k 1 cốc thì phải mình k nhớ lắm. kiểu đá xay uống tê cả họng. đào cam sả vs macchiato vẫn là best. bánh ở đây cũng ngon mà giá vừa phải. nchung sẽ ủng hộ cf house tkinh nói chung vs cả hệ thống nói riêng, phục vụ đồ uống chưa bh làm mình thất vọng