Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 0873 039 079
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 29.000 ₫ - 65.000 ₫
- Số điện thoại: 0873 039 079
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 29.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The Coffee House - Hồ Tùng Mậu
[Tổng hợp] - The Coffee House - Hồ Tùng Mậu
[Tổng hợp] - The Coffee House - Hồ Tùng Mậu
[Tổng hợp] - The Coffee House - Hồ Tùng Mậu
[Tổng hợp] - The Coffee House - Hồ Tùng Mậu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Dạo này TCH chăm mở nhà ở Hà Nội ghê. Mới hơn một tuần mà mở đến 3 nhà liền. Hôm qua mình có ghé qua cửa hàng mới ở Hồ Tùng Mậu, thật ra là ham hố vụ tặng túi vải nữa 😂 Không gian ở đây không quá rộng, có 2 tầng, thiết kế chủ yếu là cửa kính nên nhiều ánh sáng, view nhìn ra mặt đường nhưng không mấy đặc sắc vì đang có công trường thi công, sau này có lẽ đỡ hơn. Điểm cộng là mặt tiền rộng nên thoải mái chỗ để xe luôn tuy nhiên nhân viên giữ xe thì không ổn. Có đến 3-4 bạn trông xe, lúc mình tới quán rất đông, khách vào gửi xe nhiều nhưng k ai ra hướng dẫn hoặc dắt xe giúp. Mình để ý thấy có 1 bạn là nhiệt tình thôi, còn đâu là ngồi nch 😂 Nhân viên order và phục vụ ổn nè. Dù lượng khách đông nhưng vẫn nhiệt tình, đồ ra nhanh và điểm mình thích nhất ở TCH là các bạn nviên lúc nào cũng cười ý 💓 Chào đón cửa hàng mới nên đang có ưu đãi giảm 30% toàn menu từ hôm nay đến 6/6 và tặng voucher mua 1 tặng 1 nữa nha (chỉ áp dụng cơ sở Hồ Tùng Mậu).
-
Lần đầu mình qua đây rồi đc tặng thêm 1 voucher mua 1 tặng 1 toàn bộ menu thế là trong 1 tuần đã ghé qua đây 2 lần rồi.:)) Lần t2 trở lại thấy bớt đông hơn nhiều, cũng có nhiều cảm nhận hơn để viết. Vị trí: nằm ngay đầu Hồ Tùng Mậu, hơi ngược đường chút cho các bạn đi từ hướng CG như mình. Vỉa hè rộng, lúc nào cũng có 3-4ban nv trông xe. Quán 2 tầng thôi và có ban công nhìn thẳng ra ngã tư. Phục vụ: NV đc training rất tốt, lúc nào cũng nhìn thấy sự niềm nở của các bạn, nhất là các bạn nữ. Khách rất đông nhưng các bạn rất chủ động trong việc dọn bàn, ra đồ khá nhanh. Về đồ uống: đáng tiếc ngày mình comeback cùng vs chiếc voucher thì TCH lại off trà, tất cả các loại trà. Nên chúng mình đành gọi Matcha đá xay và Hạt dẻ đá xay 59k/cốc. Cashier có nói qua vs mình là Hạt dẻ đá xay sẽ có chút cafe, mình nghĩ oke chắc ít cũng chưa thể mất ngủ đc nhưng ai dè tỉnh như sáo xem hết trận WC vẫn chưa buồn ngủ dù vừa làm all :))) đủ biết cafe ở đây đặc ntn.. Mình thấy vị cafe lấn át và ko rõ vị hạt dẻ. Lớp kem mịn màng, phủ đẹp nhưng khá ngấy. Cả 2 cốc đều ko mấy ấn tượng nên sau này mình vẫn chỉ trung thành vs Black Macchiato và Trà đào Cam sả của TCH thui ✌🏻 Đến lúc về thì mưa to gió lớn, may có bạn nv nam che ô. Đang bối rối ko biết xe ướt ngồi ntn thì bạn ý lau luôn và đứng che cái yên cho đến lúc chúng mình ngồi yên vị trên xe ❤️ thực sự khá bất ngờ vì sự chu đáo của bạn nam đấy, hy vọng sau này bạn sẽ sớm thành công trong cs nhé :)) Chơi lớn mở thêm 3 cửa hàng gần như cùng lúc, cho dù menu chưa thực sự nổi bật nhưng vs đội ngũ nv nice các chỗ mình từng đi thì vẫn vote cho TCH 1 vote khi ko biết đi đâu! 👍🏻
-
Chuyên mục ngồi mòn mông tại The Coffee House - số 2 Hồ Tùng Mậu. Dù đi nhiều quán cà phê thì vẫn cảm thấy thích và thoải mái khi ở đây, không gian đẹp, nhân viên cực thân thiện, nhiệt tình, chăm lau lá 😂. Hôm mình đến ngồi thấy xe của 1 bạn khách bị hỏng, mấy bạn trông xe đang sửa, nhân viên trong quán thấy vậy cũng chạy ra sửa cùng luôn. Đang có 2 voucher mua 1 tặng 1 nên mình gọi 2 nước là trà dưa hầu bạc hà 49k và trà đào cam sả size vừa 55k, 2 bánh là passion cheese 29k và bánh mỳ ruốc phô mai 25k. Nước ở đây pha hơi ngọt so với Kim Mã (mình hay ngồi ở Kim Mã) nhưng vẫn uống đc, bánh thì ổn. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, lễ phép và rót nước đều đều nữa 😊 ⚠️Đi nhiều là nghiền đó nha 😉 The Coffee House - 2 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Pass wf : thecoffeehouse
-
Mới mở nên The coffe house Hồ Tùng Mậu luôn đông khách hàng. Chiều ra đây uống được thẻ mua 1 tặng một nên tội gì không đi. Uống trà đen machiato ngon hơn trà hoa đậu biếc nhiều. Cảm giác phần kem sữa cùng trà đen hợp khẩu vị mình hơn. Trà đào cam sả thì thân quen rồi mỗi tội hơi nhiều đá. Anh nhân viên nhận order làm ca hôm mình gọi đồ hơi sợ 😅 không thân thiện lắm. Ở đây khá rộng rãi, có cả chỗ ngoài ban công nhưng chắc hôm nào mát trời hẵng ngồi.
-
Một trong những chi nhánh TCH mà mình rất thích, có 2 tầng, tầng 1 hơi ít chỗ còn tầng 2 view siêu đẹp siêu thoáng ạ. Service tốt và đồ uống ở mức ổn ạ.