Giới thiệu
- Địa chỉ: 122 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The Coffee House - Bùi Thị Xuân
[Tổng hợp] - The Coffee House - Bùi Thị Xuân
[Tổng hợp] - The Coffee House - Bùi Thị Xuân
[Tổng hợp] - The Coffee House - Bùi Thị Xuân
[Tổng hợp] - The Coffee House - Bùi Thị Xuân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cơ sở này chỉ có tầng 1, chia ra chỗ có máy lạnh chỗ không, cảm thấy khá là chật chội. Bác trông xe rất nhiệt tình, các bạn nhân viên cũng vậy. Bánh bông lan trứng muối mặn ngọt vừa vặn, bánh mềm, mướt và ko hề bị khô, uống Black Tea Macchiato chung cảm thấy hài hòa, hợp vị. Thức uống này ko có ống hút, ko vấn đề gì cả cứ dốc ngược lên uống và cảm nhận vị ngon thôi. Lớp kem béo trắng phủ trên có thể sẽ dây ra miệng. Mình thấy hài lòng.
-
Khác với cơ sở coffee house hiện đại, sáng sủa, quán này lại nằm trên con đường bùi thị xuân giao với tô hiến thành, đối diênk hàng hoa giấy rất đẹp. Quán chỉ có 1 tầng với không gian bên ngoài là những ô cửa sổ nhỏ rất hay. Ngồi nhâm nhi ly nước bên khung cửa nhìn ngắm đường sá và hoa giấy, cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội giữa bao nét hiện đại. Nếu bên ngoài hơn nóng 1 chút, không gian bên trong với gam màu ấm cùng những đèn buông thả xuống rất hợp với tone màu gỗ và bàn ghế. List nhạc ở đây không quá ồn ào, bài nào mình cũng thích. Mình gọi thử 1 xoài dừa đá xay. xoài thơm, cốt xoài cũng vậy, vị đá xay ngọt mix xoài chua ổn phết Nhân viên ở đây rất lịch sự và nhiệt tình. Mình order sai tùm lum mà bạn ý vẫn thái độ rất dễ chịu. Cảm thấy hài lòng
-
Chi nhánh gần nhà nhất nên cũng hay qua làm cốc cafe tỉnh táo làm việc cho hiệu quả :) Vẫn là góc đẹp với hàng cây trước cửa như mơ như tranh. Lại còn đầu tư món đồ giáng sinh với chiếc cốc giấy trend đang hot rần rần nữa. Mọi khi mình toàn uống đồ khác xong bảo nhân viên lấy cốc giấy, tuỳ quán họ nhiệt tình hay không í. Lần này thử luôn đồ đặc biệt mới cho mùa lễ hội nè. Có 2 món cho cốc đỏ khăn choàng len là matcha và cafe affogato phủ hạnh nhân. Thích lớp kem béo phủ cafe lắm, tuy không được như hình cao vút mà chỉ hơi nhô cốc chút thôi chụp ảnh vẫn là xinh ngất. Đá xay ngọt vừa miệng, vị cũng thơm tho nữa. Không gian trang trí lung linh, những chiếc thiệp ‘mình cafe đi’ đầy sự ấm áp :3 sẽ còn yêu thương quán rất rất nhiều <3
-
🌽 Cơ sở bên này hơi bé nhưng nhìn decor khá xinh, kiểu có mấy góc cửa sổ nhìn thơ mộng phết. 🌽 Cốc giáng sinh nhìn xinh ghê ý, chụp lên long lanh luôn, lại có thiệp vs thông điệp khá ý nghĩa 🌽 Nhưng vị ms này mình k thấy ngon, kem nhạt, vs mình k thích cf cho lắm nên k ưng. Ncl chỉ thử 1 lần cho biết thôi chứ vx trung thành vs trà đào cam sả và xoài dừa đá xay của TCH
-
*Vị trí: Quán nằm ngay ngã tư Bùi Thị Xuân, khá dễ tìm. *Không gian: quán chật và bé, bàn kê sát nhau. Mình đến không còn bàn, phải đợi 1 lúc. *Chất lượng: Affogato Matcha đá xay uống cũng được. Mình thích nhiều Matcha nên cho hết siro vào. Còn xoài dừa đá xay thì mình đi từ trước. Cho khá ít dừa xay và xoài. Mà bây giờ quán không làm món này nữa cũng khá tiếc 😭 *Giá cả: 59k/cốc. *Dịch vụ: anh/chú bảo vệ thân thiện, vui vẻ. Nhân viên ở đây cũng khá nhanh nhẹn.