Giới thiệu
- Địa chỉ: 36A Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The City Coffee
[Tổng hợp] - The City Coffee
[Tổng hợp] - The City Coffee
[Tổng hợp] - The City Coffee
[Tổng hợp] - The City Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ở giữa lòng Hà Nội náo nhiệt nhưng lại khá yên tĩnh. Có lẽ vì quán ở trong ngõ của đường Nguyên Hồng. Cũng vì thế mà sẽ khó tìm. Không gian được bài trí khá đơn giản nhưng chỉ cần vậy thôi. Nó gợi cảm giác ấm cúng và thoải mái cho khách hàng. Vị trí ngồi thì đa dạng thích hợp cho nhiều đối tượng. Đồ uống thì đa dạng. Mình đến lần đầu nên chỉ thử smoothie chanh leo cho ăn toàn. Về đọc placevietnam mới thấy còn khá nhiều món ngon nữa. Mình sẽ quay lại với đám bạn để nói chuyện trên trời dưới biển với chúng nó giữa ngày đông giá rét này và để thử những món khác của quán.
-
Lần thứ ba ngồi tại quán này. Vì con mình học trong ngõ. Thái độ phục vụ thì mình chỉ có thể cho 5 điểm. Còn đồ uống thì bình thường không đặc sắc. Hôm nay gọi cốc cacao nóng. Uống một ngụm mà không biết nhổ đi đâu. Đành ráng nuốt rồi để im cốc đó không dám động đến. Chả hiểu quán pha cacao cho khách bằng cacao hết hạn hay nước hâm nóng ( nước chỉ khoảng 30 độ) chứ chưa đun sôi mà nó hôi không tả nổi. Nó hôi như kiểu nước để ở bình nhựa lâu ngày ý. Còn cốc trà bê cho khách thì lạnh ngắt. Mặc dù hôm nay Hà Nội có 11 độ. Chỉ có thể đánh giá mọi thứ hôm nay ở mức 1*. Còn bạn nào có ý định dùng đồ uống nên cân nhắc món cacao.
-
Điểm thích nhất ở The City Coffee chắc là ko gian rộng, nhiều tầng, tha hồ ngồi cả buổi mà ko vấn đề gì. Gọi thêm nước trà free đi kèm mà thấy nhân viên cũng vẫn thoải mái lên rót, ko tỏ thái độ gì. Đồ uống thì ở mức bình thường, ko xuất sắc. Giá thì ko rẻ so với những quán quanh đây. Chỗ để xe thoải mái, rộng rãi. Có tầng trên cùng rộng rãi có thể tổ chức mini event với vài chục người cũng khá ổn. Thấy quán cũng từng có cho vài nơi làm rồi
-
Bọn mình đến đây để làm bài tập nhóm, quán rộng rãi vô cùng luôn ý, tầng nào cũng rộng, có cả cầu thang bộ lẫn cầu thang máy. Quán vừa rộng vừa đẹp nhưng lại khá vắng khách, có lẽ vị trí tại Nguyên Hồng cũng không được chú ý lắm nhưng quán thực sự nổi bật trên con đường này. Ngoài vấn đề nhân viên ngồi thù lù, khách đến không ai ra dắt xe, vào cũng không ai thèm nhìn =)) thì mọi thứ cũng được. Khách vào mà bị bơ luôn, không biết các bạn bảo vệ ở đây công việc của các bạn ấy là gì. Bạn phục vụ bê đồ lên cho bọn mình thì ổn hơn rất nhiều. Mình cũng không nhớ tên các đồ uống mà bọn mình chọn cho lắm, chỉ nhớ lassi xoài của mình tạm ổn, trà đào ngon, cốc màu đỏ vị dâu uống chán nhất.
-
Cái thời mà cả xh đảo điên vì trà sữa ntn thi thoảng làm cốc cà phê trên tầng yên tĩnh cũng khá là thú zị v đồ uống mình thấy cũng bt, nv ko nhiệt tình lắm. Đc cái quán vắng vẻ nên yên tĩnh thích hợp 1 buổi tâm hự lãng mạn ko ai làm phiền 😹