Giới thiệu
- Địa chỉ: 281 Ngõ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The Book Coffee - Ngõ Văn Chương
[Tổng hợp] - The Book Coffee - Ngõ Văn Chương
[Tổng hợp] - The Book Coffee - Ngõ Văn Chương
[Tổng hợp] - The Book Coffee - Ngõ Văn Chương
[Tổng hợp] - The Book Coffee - Ngõ Văn Chương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian đẹp và tĩnh lặng và có khá nhiều sách truyện phù hợp với các bạn trẻ Quán có nhiều game thú vị để cả nhóm có thể chơi chung.. Cafe sách Không Gian Cafe book coffee
-
Quán nhỏ nhắn, xinh xinh, ấm áp...... Ngồi nhâm nhi cafe thì tuyệt với. Bạn nào có gấu dẫn đến thì miễn bàn luôn. Ông chủ vui tính, dễ gần, thích nhậu ( mời nhậu là chiến luôn =))))))))))))))))))))) Thebookcoffee
-
Quán có 2 tầng, không gian nhỏ nhưng rất ấm cúng. Tầng một để mọi người có thể hút thuốc và đàn hát (anh chủ còn để guitar lại quán cho các bạn có máu nghệ sĩ thể hiện. Có một bạn khách nam hay tới đây đàn và hát rất hay). Tầng hai là nơi yên tĩnh không khói thuốc, cho mọi người không gian lắng đọng để đọc sách hay làm việc. Anh chủ còn bán sách nữa nên sách ở quán rất đa dạng phong phú, có cả những cuốn từ thửa xưa úa vàng trên giá. Đồ uống thì không phong phú như những tiệm chuyên bán đồ uống khác nhưng cũng đầy đủ các món cơ bản. Đặc biệt là món trà sữa bạc hà ở đây rất uống vào có cảm giác mát lạnh sảng khoái. Sinh tố cũng khá ngon. Mình thích món chuối xay với cà phê, uống ngậy ngậy, thơm thơm. Bạn mình thì cứ khen món kem táo tuyết, mùa đông nổi hứng ăn kem thì món này cực tuyệt. Món cacao ở đây uống cũng thích. Hình như cho thêm cả sữa vào nên uống béo béo ngậy ngậy. Trời lạnh ngồi đấy ôm cốc cacao nóng đọc sách thích cực. :3 coffee Sách book juice cream blended space warthm
-
Hồi bé thích đọc sách, thích không gian xung quanh tràn ngập sách, lớn lên thì yêu thêm cả coffee nữa, chả biết sở thích này từ đâu ra, nhưng giờ đúng là "nghiện" hai thứ này không chữa được nữa rầu ^^. Haiz, có phải vì thế mà mình lỡ fall in love với the book coffee không nhỉ :). Cũng chỉ là một quán cafe thôi, nhưng với mình không đơn giản chỉ có vậy, mình luôn tìm thấy được những góc rất riêng tư, thấy những đồng điệu, thấy cả thời gian như ngừng trôi nơi mỗi trang sách, mỗi đồ vật nhỏ xinh, cây đàn ghita và cả chiếc cầu thang gỗ nữa. Hoài cổ mà cũng tươi mới, lạ lẫm rồi lại quen thuộc, đôi khi xáo động trong chính cái yên bình vốn có,...những thứ tưởng chừng như trái ngược đó dường như với The book coffee lại trở thành điều quá đỗi bình thường thì phải. Hẹn và mong gặp lại BẠN -The book coffee nhé!
-
Hôm nay tâm trạng không vui, nên quyết định đi trốn !!! Trốn đến quán cà phê nào không ồn ã, trốn đi cái xô bồ của Hà Nội ! Thấy ở gần nhà có quán cà phê này, cũng lâu lâu rồi, nhiều lần đi qua nhưng ngại vào vì đợt đấy tầng 1 bán quần áo, tầng 2 mới là quán Lần này đi qua thì thấy quán sửa sang lại tầng 1 làm quán luôn Quán đúng như cái tên !!! Chưa vào đến cửa đã thấy toàn là sách, đến khi bước vào tầng 1 rồi lên tầng 2, cảm giác như bước vào thế giới sách (y) yên tĩnh như thư viện Quán nhỏ bé xinh xinh, ấm cúng, trên tầng 2 có 2 gian, 1 bên ngồi bệt 1 bên có bàn ghế Nơi này tuyệt đối thích hợp cho bạn nào đến học, hoặc đi trốn giống mình :)) Đang ngồi thơ thẩn có bạn ở tầng dưới dùng đàn guitar của quán , đánh đàn rồi ngân nga hát, nó cứ tình tình ý Thế nên tâm trạng cũng đỡ hơn 1 chút :3 À hôm nay mình gọi cốc trà sữa bạc hà , uống siêu lạ, siêu ngon, không giống mấy cốc trà sữa teen teen trân châu gì đâu ạ Mình để ý có quyển sổ nho nhỏ ở bàn, có các bạn khách đến viết tâm sự vào, như kiểu trút nỗi lòng ý (y) Cảm thấy đây là 1 nơi rất tuyệt để có thể tĩnh lại giữa lòng Hà Nội !!! Quán nằm đối diện với chùa Liên Hoa, nếu bạn đi từ Khâm Thiên vào ngõ Văn Chương thì là ở bên tay trái Quán có bạn nhân viên rất đáng yêu, nhưng chỉ có 1 bạn trông quán kiêm pha đồ luôn, nên có thể hơi lâu 1 chút Nhưng hôm nay mình là đại gia thời gian nên oke (y) không sao cả