Giới thiệu
- Địa chỉ: 81 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 17:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 17:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thanh Vân - Bánh Cuốn Gia Truyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thanh Vân - Bánh Cuốn Gia Truyền
[Thực đơn] - Quán Ăn Thanh Vân - Bánh Cuốn Gia Truyền
[Món ăn] - Quán Ăn Thanh Vân - Bánh Cuốn Gia Truyền
[Món ăn] - Quán Ăn Thanh Vân - Bánh Cuốn Gia Truyền
Vị trí
Đánh giá
-
-
thưởng thức 1 bữa bánh cuốn nhưng rất sang trọng và lịch sự. 1 đĩa bánh cuốn đủ vị,1 đĩa chả vàng ruộm và 1 bát nước chấm bên cạnh,1 bát ơt be bé. Bánh cuốn ở đây khá đặc biệt,1 đĩa chả vàng ươm và có 1 con cà cuống rang bên cạnh,nhưng chẳng bao giờ mình ăn nó cả,nghe ai cũng nói ngon lắm mà :( Bánh cuốn,ngon,lạ mắt và dân dã. Gạo xay làm bánh ở đây cũng rất thơm,có lẽ do đó nên hương vị của bánh cuốn cũng thơm như vậy.Có món nước chấm tuyệt vời không quên được,cũng là nước mắm, đường, nước sôi, giấm nhưng khi chấm lại có vị chua ngọt dịu dịu, rất ngon.
-
Một thời gian mình nghiện loại này, nghĩ đến là lại thèm rồi, ăn ở nhiều chỗ rồi đều thấy không ngon bằng chỗ này. Nhưng giờ thì chán rồi và cũng không ngon bằng xưa nữa, đặc biệt là nước mắm, mặn lại quá nhiều mì chính. Bánh giờ cung bở bở, nhân không được đậm và thơm, lại ngày càng ít thịt nữa, phải nói là giờ ăn rất chán. Phục vụ cũng không tận tình như lúc mới mở, không đon đả tiếp khách nữa. Khách đến đây ngày càng vắng, nên giờ đến chắc bạn chỉ phải chờ ở đây 3-5 phút là xong. Giá là 45k 1 phần nhớ, giá bình dân thôi.
-
Mình thấy bánh cuốn khá ngon, nhân đậm vừa miệng. Nước chấm khá hợp khẩu vị của mình, thích hơn bên bánh cuốn Gia An. Chả quế thơm. Nói chung là kết quán này roài.
-
Sáng nay vừa ăn xong. Quán này có lâu đời rồi nên ăn cũng ngon. Hành phi với ruốc tôm ngon thơm thik 2 thứ này nhất. Bánh cuốn thịt vừa phải, vỏ bánh dẻo dẻo mình thik ăn nóng hơn, nhưng bê ra đã thấy hơi nguội nguội. 1suat 30k+10k chả. Chả thơm dầy mình. Mỗi tội phục vụ chán quá. Cả chủ lẫn nhân viên ko nở dc nụ cười, mặt khó đăm đăm. Quán cũng khá vắng
-
Quán này ở gần trường cũ của mình, đối diện hàng cà phê thơm nức mũi. Hôm mình đến thì quán khá vắng, tầm trưa. Có quạt nhưng mà vẫn hơi nóng. Bánh cuốn ở đây cũng nhiều loại nhân lắm. Mình gọi bánh cuốn thịt lợn. Ăn cũng lưng bụng, còn nước chấm thì mình thấy khá ngon, ngọt ngọt. Bánh cuốn cũng không bị chua, tóm lại ăn ngon. Quán cũng dễ tìm thấy thôi, chỗ để xe cũng vừa phải. Bà chủ thì cũng khá thân thiện, còn hỏi chuyện mình với đứa bạn nữa. Khá là thoải mái. Nếu có cơ hội qua đây lần nữa chắc chắn mình sẽ lại ghé quán.