Giới thiệu
- Địa chỉ: 293 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 17:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 17:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thanh Hà - Cháo Lòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thanh Hà - Cháo Lòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thanh Hà - Cháo Lòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thanh Hà - Cháo Lòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thanh Hà - Cháo Lòng
Vị trí
Đánh giá
-
-
buổi trưa đang không biết ăn gì thì lại lượn qua đường trần đại nghĩa định gà rán rồi đấy thì lại thấy quán cháo lòng này nên cũng thèm thế là vào luôn không gian quán cũng gọi là rộng vì có cả ngồi nhà bên cạnh nhưng mà vẫn cứ thấy thiếu chỗ mà rõ quán lúc ấy cũng chả đông mấy :( kiểu ngồi ghép là mình không thích rồi nhân viên nói chuyện cộc lốc, cô chủ thì mặt hình sự, nói chung chán cháo lòng ăn ok, vị khá vừa miệng, cháo nhuyến, lòng cũng nhiều mà chỉ có 20k nên mình thất khá rẻ nói chung chất lượng đồ ăn ok nhưng cần cải thiện nhân viên
-
mấy trước buổi trưa đi qua trần đại nghĩa xem thử có gì ăn không thì thấy quán, lâu rồi cũng không ăn nên thèm thế là khỏi ngợi vào luôn :))) vị trí quán dễ tìm, gần mấy quán hàng vịt, chỗ sông ấy quán khá đông khách, chỗ ngồi cũng không nhiều, may không phải ngồi ghép là ok rồi nhân viên chán, nói chuyện với khách cộc lốc, mình vừa ngồi xuống ghế thì bảo mình chuyển bàn mà cái giọng không nuốt nổi, làm đồ hơi lâu nhưng do quán đông nên cũng không trách việc đó bát cháo cũng to, nhân cũng nhiều, đầy đủ, nói ra thì cháo thì ít nhưng nhân thì nhiều nên ăn nhân là chủ yếu ấy :))) giá cả ổn, không đắt 20k/ bát thôi
-
💋 Sáng ra được bố rủ đi ăn sáng bằng món lòng luộc. Bố mình có vẻ vui sướng vì con gái thích món này 😂 💋Vị trí: Hàng này nằm ở đường Trần Đại Nghĩa kéo dài, ngay cạnh bờ sông. Cạnh hàng Bích béo nha 🙄 💋 Món ăn: Nhà mình đi gọi 1 đĩa lòng 3 người khá nhiều. Dồi nhiều rau nhưng tiết và thịt bên trong cũng nhiều, lòng gan các kiểu tring đĩa đều đầy đặn và ăn ngon. Tiết canh mình với bố gọi 2 suất thì mỗi suất tiết canh là 1 đĩa nhỏ, tiết canh đánh sánh, ăn ngon, hơi nhiều lạc quá, vắt quất vào ăn khá vừa miệng, mỗi đĩa tiết canh được tận mấy miếng gan to đung ăn kèm. Đậu rán giòn nhưng chưa thực sự mềm tan bên trong như Bích béo bên cạnh nên ăn bình thường. Sau cùng mẹ mình có gọi thêm 1 bát cháo lòng ăn. Cháo nấu nhiều tiết, ăn cũng được 😂😃. Mắm tôm hơi thất thường, gọi bát đầu cô chủ pha cho thì ngon, bát sau là bà giúp việc pha thì k biết pha nên ăn dở lắm, bỏ lại cả bát 🙄 💋 Giá cả: Ở mức vừa phải. Nhà mình ăn rõ nhiều, thừa mang về mà hêt có 160k thôi 😍 💋 Không gian: Quán rộng rãi và sạch đẹp nên thu hút nhiều gia đình đến ăn hơn là dân nhậu. Ngồi thoải mái 😌 💋 Nhân viên: Hiếu khách và phục vụ nhanh.
-
Chán ốm cái thời tiết này thì làm gì? Đi ăn lòng! Dù không phải vừa ăn lòng vừa uống vodka cá sấu "cảm xúc chỉ có thể tốt hơn" *team cuồng lòng cho hay* Thực ra căn nguyên là lò dò xem khắp khu Trần Đại Nghĩa quyết định tấp vào đây ăn thử và ăn lần 3 mới viết review. Quán ở cuối đường Trần Đại Nghĩa, to oành dễ tìm, ngay cạnh Bích Béo. Lòng ở đây làm sạch sẽ, không còn mùi lai gì, lòng non và dạ dày vừa tới ăn giòn mà không dai, gan cũng luộc vừa tới nên vẫn còn mềm mịn chưa bị khô cứng. Ăn lòng mà không nhắc đến dồi tiết thì quả là thiếu sót lớn, nhưng hơi tiếc là dồi tiết ở đây lại không quá đặc sắc để mình ấn tượng, ăn được nhưng không xuất sắc, dồi nhiều rau thơm nhưng cảm giác vẫn rời rạc và ăn vẫn chưa "đã" do dồn cơ bản cũng không cầu kỳ cho lắm. Đứng dậy 1 đĩa lòng cho 1 người là 30k, đầy đặn vừa no, quá là hợp lý và sẽ còn quay lại, dù cũng mếu máo cắn khăn là ăn lòng nhiều không tốt cho sức khoẻ mà không dừng được huhu.
-
Hôm nay chúng tôi đi 3 người vào quán. Quán trông rất bình dân, không được gọn gàng và sạch sẽ cho lắm. Sau khi gọi 3 suất bún đậu + đĩa lòng, phục vụ mang ra 1 rổ rau nhỏ, 1 đĩa đậu, 1 đĩa bún và 1 đĩa lòng. Bún được ít, đậu không giòn, bù lại được nước chấm và lòng khá ngon, nhiều. Khi ra tính tiền hết 150k. Thực sự số lượng và chất lượng không hề tương xứng với giá tiền. Vậy nên tôi quyết định sẽ không bao giờ quay trở lại đây.