Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1, 18B Nguyễn Biểu, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Thạch Cô Ba - Cafe & Thạch Trà
[Tổng hợp] - Thạch Cô Ba - Cafe & Thạch Trà
[Tổng hợp] - Thạch Cô Ba - Cafe & Thạch Trà
[Tổng hợp] - Thạch Cô Ba - Cafe & Thạch Trà
[Tổng hợp] - Thạch Cô Ba - Cafe & Thạch Trà
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍 18B Nguyễn Biểu 💵 25-35k 🤔 Đi qua thấy góc nhỏ mang chút Hội An hay quá nên phải vào ngay. Quán bé xíu xiu, hơi tối, hoài cổ giản dị từ những góc nhỏ, bàn ghế, tranh, vật dụng như máy phát đĩa, máy khâu, bát... Không gian thư thái, yên tĩnh, chìm đắm trong nhạc của Hồng Nhung, Như Quỳnh hay những bài thời bố mẹ rất thân quen mà không biết tên. - Ngoài thạch là món chính, quán còn có đa dạng các loại đồ uống. Giá so với vị trí, không gian, chất lượng thì quá ổn. Chỉ với 25k có thể chọn 1 trong ~ 10 loại thạch, thêm caramel, nước cốt và chút thạch cắt nhỏ. Thạch mịn mướt, xắt miếng thích lắm, không quá ngọt, vị thơm nhẹ nhàng. Quá ổn cho ngày nóng thèm ăn chút thanh nhẹ mát mát.
-
Giữa lòng Hà Nội ồn ào tấp nập vẫn vô tình bắt được những góc nhỏ mang trong mình chút hoài cổ, xưa cũ, thà già đi, cũ đi chứ chẳng chịu chuyển mình cùng cái mới. Quán nhỏ bé xinh lắm, dẫn dụ người ta bằng những bản nhạc Trịnh du dương và xa xăm. Menu cũng giản dị và đặc biệt với món thạch chè man mát dịu êm. Có tới gần chục loại thạch, tròn tròn xinh xinh, mới được thử vị hương bưởi thơm nồng nàn và vị lá dứa nhè nhẹ. Thạch mềm mướt và nhẹ tan lắm, ngọt rất nhẹ thôi, rưới lên chút cốt dừa beo béo và vài viên thạch nhỏ xinh khác. Ai thích đậm vị hơn có thể mix cùng caramel. Cơ mà mình chỉ thích đơn giản vậy thôi... 💲25K-35K
-
Quán phong cách cổ, bày nhiều đồ trang trí nhỏ xinh. Thạch các loại từ 25k/ bát. Ăn ngọt nhẹ mát mát rất ngon. Có chỗ ngồi trong nhà và ngoài sânThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Không gian nhỏ xinh nhìn ra nhà thờ cửa bắc, cái gì cũng cổ cổ gợi liên tưởng đến thời bao cấp. Mình thích cách phục vụ thân thiện và gần gũi của chị chủ và thích cả cái cổ xưa của không gian quán. Menu đa dạng từ sinh tố đến cà phê, trà nhưng mình được chị chủ gợi ý dùng món thạch-món chủ đạo của quán. Thạch vị rất thanh, bạn nào mà thích ăn ngọt sắc chắc sẽ thấy nhạt. Với mình thì vị thanh đó lại rất gây nghiện, ăn vào thấy mát, ngọt tự nhiên và cảm thấy healthy hơn mấy đồ ngọt đậm. Chắc chắn sẽ thành khách quen của quán.
-
Ngồi ở quán 1 lúc thôi mà yêu luôn không gian ở đây. Quán nhỏ xinh, nằm gần đối diện 1 mặt nhà thờ Cửa Bắc với phong cách hoài cổ, xưa cũ rất Á Đông. Nhìn không giống với cái tên làm mình nghĩ đến 1 quán bán thạch :)) Mình mới thử thạch trà bưởi 25k/ bát rất thơm. Caramen ngậy cực kì. Có thời gian sẽ ghé quán ngồi lâu hơn để nghe nhạc ở đây.