Giới thiệu
- Địa chỉ: 528 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Têt Coffee - Trần Khát Chân
[Tổng hợp] - Têt Coffee - Trần Khát Chân
[Tổng hợp] - Têt Coffee - Trần Khát Chân
[Tổng hợp] - Têt Coffee - Trần Khát Chân
[Tổng hợp] - Têt Coffee - Trần Khát Chân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình mới phát hiện ra quán chè này. Chè đúng theo kiểu buffet luôn. Tha hồ mà múc, múc đến mỏi tay. Cơ mà múc nhiều quá ăn cũng không hết. Chè nấu ngon, ngọt vừa đủ, đặc biệt các loại đậu thì rất nhừ, ăn thích lắm. Đang lúc nóng nực như này, ăn cốc chè này vào mà thấy mát hết cả ruột. Bình thường mình order chè trên deliverynow cũng phải 15 đến 20k/cốc rồi. Thế mà ở đây có 14k, quá rẻ cho một cuộc tình. Mình sẽ gọi thêm bạn bè đến ăn mới được. À, quán cho mua mang về và ăn tại chỗ nhé.
-
Không gian ấm cúng, đồ uống ngon, chủ quán dễ thương. Mình với bạn vừa phát hiện ra quán này ngay đường Trần Khát Chân nè cả nhà. Mình đứng ngoài ngó vào thấy không gian quán trang trí khá đơn giản, gọn gàng và ấm áp. Quán đang có chương trình khai trương chè Sài Gòn 14k đó, mình với bạn mình mua thử thì thấy giống kiểu chè hoa quả tự chọn (ở đây chị chủ gọi là buffet chè ^^) vì được múc tha hồ, múc bao nhiêu tùy ý mà giá chỉ 14k. Mua chè thì vẫn vào quán ngồi đàng hoàng nha, tụi mình ăn xong cốc chè đã thấy no căng rùi nhưng vẫn muốn thử thêm nên gọi mỗi đứa một cốc hoa quả. Phải nói là ngon vô cùng, cốc mình gọi là vải dầm nha, còn của bạn mình là dâu tây, ăn vịt rất mát mà ngọt, nhưng không quá ngọt để bị thé cổ đâu ạ. Mình có xem qua menu của quán thì thấy đồ uống chính có giá giao động từ 25-35k thôi, cũng không bị đắt. Đã thế chủ quán nhanh nhẹn và dễ thương nữa ạ. Phải nhấn mạnh lại là chè Sài Gòn ở đây ăn rất ngon nên hai đứa mình chắc vài hôm lại ghé qua mất, bị nghiền lắm! :3 :v
-
Lần đầu tiên ghé quán này ăn. Ấn tượng ban đầu là không gian quán nhỏ nhắn, trang trí đơn giản nhưng tạo cho mình cảm giác thoải mái. Mình gọi chè thập cẩm, vị chè thanh mát, ngọt dễ chịu chứ không ngọt gắt. 3 đứa tẩn hết 3 cốc chè sạch sành sanh không còn tý gì luôn :)) Chị chủ thì thân thiện, nhanh nhẹn, cười nói rất dễ thương. Giá cả trong menu giao động từ 25k - 35k, cũng không phải là đắt so với chất lượng cốc chè mà mình được ăn. Nhìn chung quán tạm ổn, chắc chắn mình sẽ ghé ăn nữa khi có dịp ghé qua đây ^^
-
Quán này mình có ăn cách đây hai hôm đi cũng đứa bạn trời nóng quá đi qua xong ghé vào nghe tên quán chè mà thấy yêu dã man mà cô chủ bảo món mới mày cứ thử đi ko ngon cô không lấy xiền. Cô chủ quá là dễ tính còn bảo thích ăn nhứng cái gì để cô lấy cho ko thì tự lấy cũng được. một cốc đầy ụ mà chỉ có 14k thôi, quả hạt giẻ luôn ý. Mọi người aai hay đi qua mảng này thì ghé nhé. Đảm bảo ngon bổ rẻ luôn :)
-
Đầu tiên phải nói là mình biết quán sau vụ tít chè tự múc. Ghé quán vào lúc bão nổi quán vắng tanh có mình tui với cốc chè. Cảm qan vị chè ngon, ko quá ngọt, nhìn lại bắt mắt. Giá cả hợp lý, thi thoảng thèm chè ghé đây không tồi nha