Giới thiệu
- Địa chỉ: 6A Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 39 349 349
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 39 349 349
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Terrace Cafe - Phan Chu Trinh
[Tổng hợp] - Terrace Cafe - Phan Chu Trinh
[Tổng hợp] - Terrace Cafe - Phan Chu Trinh
[Món ăn] - Terrace Cafe - Phan Chu Trinh
[Món ăn] - Terrace Cafe - Phan Chu Trinh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Một nơi thích hợp để gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè. Không gian đẹp, ấm cúng, sạch sẽ. Mình đến ăn tối với nhóm thấy rất ổn, các món ăn Âu, Á chủ yếu là main course. Vị trí trung tâm, có chỗ ngồi ngoài trời.
-
Tối thứ 6 mưa giăng kín lối và toy đã phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt k đi "sàn nhảy". Mà ngồi đây chia sẻ đôi dòng vê quán cafe sang choảnh nhất nhì HN của tập đoàn giàu con nhà bà có Terrace! Khá thích tầng 4 với không gian ngoài trời lồng lộn gió, đèn vừa đủ đẻ tự sướng, view Nhà Hát Lớn tấp nập...hớp hồn luông! Còn đồ uống thì mê nhất là 2 loại này cocktail và sinh tố hoa quả! Ngon thì có ngon, đẹp thì có đẹp nêm giá cũng ko kém phần long trọng 80,90k nhớ! Còn bánh thì đen đúa là hết bánh bắp nên ăn tiramisu bt ko thấy đúng vị, black forest có vần khả sắc hơn và cheese cake okelah nhất 😤😤😤 Rất đáng để đổi gió hẹn hò nhé! Viết thế thui để các chế còn tò mò trải nghiệm nghen 😍😍😍 . ▶️Cafe Terrace - 6A Phan Chu Trinh. #placevietnamhanoi #placevietnamhoankiem #vsco #linhfood #foodie #hanoian #nhacuacoffeeholic #coffee #relax #terracecafe #fruit #cocktail #instagood #foodblogger #followme #hanoicaphe
-
So với địa điểm và quán thì giá đồ uống ổn. Quán nhìn ngoài đẹp hơn bên trong, bên trong cảm giác bé hơn so với ngoài nhìn vào. Ngoài nhìn đèn lung linh hơn đó. Hôm mình lên tầng 3 đang sửa. Tầng 1,2 khá đông. Tầng 4 view ra Nhà hát Lớn đẹp, ghế hơi bẩn tẹo, k có quạt nên ngồi ngày hơi nóng, tối chắc okie đó. Nhân viên nhiệt tình lịch sự phục vụ okie. Đồ uống thì k ấn tượng lắm, k ngon ấy, ít nhất là 3 loại hôm đó mình gọi 😂 bánh thì hơi ít loại, k có cheese hay bánh dừa nên mình cũng k muốn gọi mấy cái kia lắm vì nhìn cũng k hấp dẫn với mình. Đồ ăn thì mình chưa thử. Trong SG có lồng nhưng HN k có nha 😂
-
Các bạn nhân viên ở đây khinh người ghê gớm. Thấy mình và bạn mình đi xe máy ăn mặc không sang chảnh nên thái độ vãi chưởng. Rõ ràng là trên tầng vẫn còn bàn view cửa sổ mà kêu là bên em hết bàn 2 người rồi anh chị ngồi dưới xong chỉ cái bàn ngay cạnh cửa ra vào cho 4 người. WTF????? Chưa bao giờ bị rude như thế này trong đời luôn =))) thật sự. Bye nhé, sang bên Swing mà học hỏi người ta nhé!!! Đi xe máy hay ô tô thì các em nvien nice như nhau chứ k phải kiểu trông k chảnh là em k tiếp nhé. Không bao giờ quay lại luôn LOL. Hết chịu nổi.
-
Lần đầu tiên vào thử Cafe Terrace để khám phá không gian ở đây. Về không gian thì khá sang chảnh, phong cách Âu, giá cũng sang chảnh tương xứng với vị trí nhìn thẳng ra Nhà Hát Lớn. Mình và bạn chọn 2 món là sữa hạt sen và "cốc tai" trái cây. Về món sữa hạt sen thì thơm và ngậy, khá vừa miệng. Còn món cocktail trái cây thì chỉ ở mức bình thưởng, hơi ngọt so vs khẩu vị bọn mình. Món này chỉ nên gọi là mocktail trái cây thôi. Nói chung là gần chỗ làm nên có thể quay lại để check thêm món khác, chứ như mình đánh giá thì chủ yếu quán đc cái view đẹp 😘