Giới thiệu
- Địa chỉ: Cổng Chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 20:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 20:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Tào Phớ Cột Điện - Đồ Ăn Vặt
[Thực đơn] - Tào Phớ Cột Điện - Đồ Ăn Vặt
[Thực đơn] - Tào Phớ Cột Điện - Đồ Ăn Vặt
[Món ăn] - Tào Phớ Cột Điện - Đồ Ăn Vặt
[Món ăn] - Tào Phớ Cột Điện - Đồ Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
❤ ️Hqua mình có tới đây ăn, chỗ này là cái quán rộng nhất, đông khách nhất trên cái chỗ Tào phớ chợ Nghĩa Tân này rồi đó 😢 👍🏼 ❤️ Ở đây ngoài tào phớ truyền thống ra thì còn rất nhiều món ăn vặt khác. Tào phớ có 5k thôi nhg kém ngon hẳn so vs nhg hàng ven đường khác (chs í 😓). Đây là hàng mình thấy tào phớ tệ nhất ở khu này ! 😓😓😓 Bánh tôm mình gọi thì ăn khá ngon, tôm to tướng, mà bánh cũng vàng rụm, ăn khá ổn 👍🏼 Còn Chè Huế thì ăn khá lạ, ngon ^^
-
Hnay mình tiện đường vào nghĩa tân có tìm quán tào phớ nổi tiếng mà tìm chưa ra thì rẽ quán nàu luôn cho đỡ khát 😂😂😂 quán khá nhiều món ăn vặt và chè các kiểu,mình gọi 2 tào phớ hết 12k 😂 rẻ dã man 👌🏻😂😂
-
Chợ Nghĩa Tân lướt qua đã thơm phứt vì mùi thịt xiên, thịt nướng. Quán ngay cổng chợ nên dễ tìm. Menu đồ chủ yếu là đồ ăn vặt phù hợp với học sinh, sinh viên cả về giá cả luôn. - Bánh tráng trộn 15k :rẻ hơn so với mặt bằng chung ở các hàng khác. Ăn khá ngon đầy đủ topping như ảnh, vị cũng ko thua kém gì so với những chỗ khác. Nói chung với giá tiền đó là quá ổn. -Tào phớ 10 món 6k :đếm qua qua thì cũng chẳng biết đủ 10 loại topping k :)) ăn cũng ổn, mát. -Nem chua 4k/c : cô chủ kêu đặc sản nên gọi ăn thì nhiều dầu vô cùng nên ngấy mà nem cũng k ngon, tương ớt chấm cùng ko phải tương tự làm như tương ăn phở mà là tương ớt trung thành ăn ko hợp tẹo nào. - Trà đào 12k: giá này hơi đắt vì nó chẳng khác gì trà đào 5k ở cổn trường mà đá thì nhiều, uống cũng ổn thôi - Bánh gối 7k/c ăn cũng bình thường thôi ạ. Hơi khó chịu là cô tính tiền tính tiền nhầm, cô nên sấm cái máy tính vừa đỡ tính nhẩm vừa đỡ khổ khách.
-
🌹 Mình bị thèm ăn đồ vặt nên là chạy ra khu này tìm nơi giải quyết cơn nghiện. Quán này nằm ngay cổng chợ, khá dễ tìm, đi vào là nhìn thấy ngay. Quán chỉ ngồi trên vỉa hè thôi nhưng cũng khá đông khách. 🌹 Menu của quán phải nói là dài dằng dặc và ngút ngàn loại. Giá cả đi kèm lại rất hạt dẻ. 🌹 Mình gọi bánh gối, bánh rán mặn, sữa chua hoa quả và caramwn thập cẩm. Bánh rán mặn và bánh gối khi mang ra hơi nguội. Bánh rán mặn vỏ bánh khá dày nên ăn thấy hơi bột. Bánh gối ăn ổn nhưng hơi ít nhân. Caramen và sữa chua là 2 món mình ưng nhất, ngon mát.
-
Ngày xưa thì rất thích tào phớ quán này, đi làm gần đó cứ tan tầm là tạt vào đó làm 1 cốc tào phớ thơm mùi hoa nhài. Cách đây ko lâu có việc đi qua khu ấy, nên tạt qua mua 4 suất. Cô lấy tào phớ ko phải cô trc mình hay gặp, thái độ phải nói là như bà bún chửi! Cô ấy nhét uỵch cái 3 cốc vào 1 túi, thấy lệch mình chỉnh lại cho đứng thì bị lườm cái cháy tóc kèm theo cái bĩu môi "yên tâm đi, còn nóng! Sờ vs mó cái gì?" =))) choáng! Mình vẫn rất nhẹ nhàng " cô đặt hơi lệch cháu chỉnh lại ko lát đi xe nó đổ ra cô ạ!" Cô ko nói đc gì chỉ lườm thêm cái r thôi, trc đó mình dặn lấy 4 cốc thì chia 3 cốc 1 túi, 1 cốc 1 túi vì mình mua 1 túi cho bạn chở mình về còn 3 túi cho ph mình. Sau mình xin 2 túi đá, 1 túi cho 3 cốc 1 túi cho 1 cốc vẫn rất lịch sự (lúc đó quán ko hề đông khách nhé) thì cô bảo "nhà đ' thừa đá, 1 ng mua đc 1 túi thôi! " mình vẫn kiên nhẫn, cô cứ chỉ cho cháu xin thêm caia túi san sang hộp lẻ 1 túi nhỏ chứ ko cần thêm đá ( vì ko có đá ăn sao nổi) và cuối cùng nhất quyết ko cho mới điên =))) Đến khi ăn thì thực sự hương vị nó ko còn như xưa, ko còn mùi hoa nhài man mát nữa! Thắc mắc ko biết phải đổi chủ ko, ngày xưa ăn rõ ngon cô chủ bán hàng vừa nhanh nhẹn vừa niềm nở (cô này lấy 4 cốc cho mình mất 20 ph ạ :v) ko biết do bực thái độ bh nên thấy ko ngon hay như nào? Nhưng từ sau hôm đó nhất định ko bh mình quay lại quán này thêm 1 lần nào nữa. Coi như 1 nơi ăn vặt thời thanh niên đi vào dĩ vãng vậy! Ko thể bỏ tiền ra để nhận lại thái độ lồi lõm kiểu vậy đc!