Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Ngõ 82 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 62 910 941
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 62 910 941
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tầng Trệt Cafe And Tea Room
[Tổng hợp] - Tầng Trệt Cafe And Tea Room
[Tổng hợp] - Tầng Trệt Cafe And Tea Room
[Tổng hợp] - Tầng Trệt Cafe And Tea Room
[Tổng hợp] - Tầng Trệt Cafe And Tea Room
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian nhỏ nhưng trang trí đẹp và gọn. Cacao trứng hơi nhiều trứng, và mùi tanh của trứng vẫn còn nhiều. Nghe nói bánh ở đây kha ngon nên sẽ quay lại để thử. Hơi lạ là quán đóng cửa hơi sớm 10h đã mời khách về để đóng cửa.
-
Lần nào đến đây cũng buồn cười vì góc tường rất "chậm thời đại". Tầm gần Giáng Sinh đến thì tường vẫn trang trí chủ đề Autumn. Bây giờ là tháng 3 rồi thì tường vẫn là Giáng Sinh 😅 Ngoài cửa thấy đề mấy loại bánh mới mà chưa thử được, có Bánh Bơ Điếu Thuốc tên có vẻ hay hay 😎 Lần này trà cam hầm cho hơi nhiều quế quá, át mất vị cam. 😕
-
Mình được bà chị gái hẹn đến quán này, lúc đầu sợt địa chỉ thấy tít trong ngõ, nghĩ là khó tìm lắm cơ, cơ mà dễ hơi mình tưởng. Mọi khi mình có đến quán ở Khúc hạo rồi, nên không lạ lẫm với menu lắm, cơ sở này bé hơn hẳn, khôn biết có tầng 2 hay không. Được cái cũng khá ưa nhìn, yên tĩnh, phù hợp nói chuyện deep. Nói chung là ổn. Mình gọi một London fog, là trà english breakfast có bọt sữa, sốt caramel và sữa hơi, nói chung uống khá là thanh cảnh, mặc dù theo đúng kỳ vọng của mình, thì nó nên ngọt hơn tí, ngậy vị kem sữa hơn nhiều tí. Bạn mình gọi trà hầm cam, tuy nhiên mình chưa thử. Sẽ quay lại để thử hết các món trong menu <3
-
Chỗ để xe của quán ở ngay trước bảng tin của tổ dân phố. Cũng thú thú. Phần chỗ ngồi bên ngoài nhìn lúc lên đèn như một góc châu Âu ấy chứ chẳng phải trong một con ngõ Việt Nam. Quán được chăm chút đến từng chi tiết ấy: sách hay, hoa tươi, nội dung trên bảng đen thay đổi theo mùa/sự kiện, những đồ trên tường cùng đều được chú ý cả. Nhất là nước lọc có hương chanh. Mình mới thấy có vài quán thả vỏ chanh vào nước lọc thế này thôi (và mình thì siêu thích). Đồ ăn khá ổn với một quán cafe luôn. Mì Ý còn ngon hơn nhiều quán ăn khác. Bánh siêu ngon. Quan trọng nhất: Quán duy nhất có Taylors of Harogate ở HN (Tầng Trệt Cosmo có nhưng là chị em nên vẫn tính là 1 thôi ha). Cái thứ trà thần thánh khiến mình điên đảo bấy lâu nay mà chưa tìm được cách nào ngoài đường xách tay. Giá nhìn qua thì hơi cao so với các quán xung quanh nhưng xét về chất lượng thì không hề cao chút nào.
-
Tình cờ tìm thấy quán này ở placevietnam, hôm nay tiện gần nhà nên ghé qua luôn. Và rất bất ngờ khi nhìn bảng hiệu tầng trệt. 1. Quán nhỏ, nằm ở ngõ khá khó tìm nếu bạn nào không quen khu nghĩa tân, vì đây toàn là khu tập thể. Không gian quán nhỏ, có 2 phòng, 1 phòng cạnh rest room đặt 1 bàn nhỏ bị bí. Phòng rộng bên kia có chỗ ngồi cửa sổ đẹp hơn. Ngồi bên ngoài cũng ổn 2. Giá đồ uống ở đây rẻ hơn cosmo 1 chút, nhưng vẫn khá cao với vị trí thế này. Mình gọi matcha shake và bạn mình gọi sunset glow (đại loại là soda vị dâu). Matcha shake uống được, không ngọt nhưng cũng không rõ vị matcha. Soda thì uống giống sting, bạn mình có vẻ không thích. 3. Quán hơi tối, chụp hình dễ bị ngược sáng. 4. Điềm cộng là yên tĩnh, thích hợp tới học hay làm việc. Nhạc bật nhẹ nhàng. Nhân viên phục vụ lúc mình đến là 2 bạn nữ rất đáng yêu. 5. Không hiểu sao chỉ khuyến mại cho sv đh quốc gia và đh hà nội?