Giới thiệu
- Địa chỉ: 110G3 Trung Tự, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Take Eat Easy Ice Cream & Cafe - Trung Tự
[Tổng hợp] - Take Eat Easy Ice Cream & Cafe - Trung Tự
[Tổng hợp] - Take Eat Easy Ice Cream & Cafe - Trung Tự
[Tổng hợp] - Take Eat Easy Ice Cream & Cafe - Trung Tự
[Tổng hợp] - Take Eat Easy Ice Cream & Cafe - Trung Tự
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhân lúc quán mới khai trương cơ sở 2 ở Đặng Văn Ngữ nên cũng bon chen đi thử, mình đến từ tầm 6h kém thì đến 7h hơn mới có bánh, hôm đấy khuyến mãi 14K ( giá thường 55K ) nên đông thật sự, cũng thông cảm cho các bạn nhân viên đứng mấy tiếng đồng hồ không nghỉ tay nên mình chỉ ngoan ngoãn ngồi chơi điện thoại chờ đến lượt thôi ạ 😂 Về chất lượng thì vẫn ngon như ở bên Nhà Thờ, mình order viên kem tiramisu với viên kem dừa ( thêm 6K cho viên thứ 2 ) tổng cộng 20K thôi mà ngon, bánh trứng gà non ở đây thơm, giòn mà vị cũng ok nữa, kem thì cả 2 viên của mình đều ngon hehe được chị chủ gợi ý đó. Sẽ quay lại ủng hộ ạ vì được tặng voucher khuyến mãi 30% cho lần mua kế tiếp 👍
-
* Vị trí: nhờ gợi ý là đối diện sân con voi nên cũng đỡ khó khăn hơn (chứ như mình thì ghét nhất là tìm quán trong khu tập thể). Lần đầu qua quán thì nó đông ơi là đông (đang khai trương khuyến mãi), lại càng nổi bật nhưng phải rút quân, chờ cơ hội khác quay lại. * Không gian: điểm trừ cực lớn. Quán duy nhất 1 tầng, quầy order và bếp, cùng với dãy ghế của khách 1 tầng. Cực bí (nhất là lúc làm bánh trứng gà non, mùi nó thơm nhưng tỏa khắp phòng, bí lắm), cực chật (3 nhóm khách tầm 2 người là hết chỗ). * Nhân viên: gặp đúng hai bạn mới làm ở đây, chưa quen nên chậm chạp, khách đợi đồ hơi lâu. Bản thân mình thông cảm được vì mình là người đến đầu tiên, sau đó là rất đông các bạn khác vào với lại là điều khó tránh khỏi cho một cửa hàng mới khai trương. * Đồ ăn: đã đến đây thì không thử món bánh trứng gà non kẹp kem thì hơi phí. Bánh trứng gà non thì ngon, vỏ giòn nhưng bên trong mềm, thơm. Tuy nhiê, kem thì cần xem xét lại, vì rất ngọt, vị không rõ (mình thử vị trà xanh nhưng mùi trà xanh đi đâu hết). Giá cả ở mức khá cao (một viên kem giá 20k – nhưng chất lượng thì như mình đánh giá ở trên, thất sự không đáng). Nhìn chung thì món này chỉ để chụp choẹt sống ảo thì hợp thôi. * Đánh giá chung: rất khó để quay lại ( hi vọng là chất lượng kem tốt hơn và giá thành có thể rẻ hơn một chút
-
Khai trương nên giá siêu hời có 14K thôi mà bình thường là 59. Quán gần ngay Thạch Xanh quán chỗ sân con Voi ở Khu tập thể trung tự, có màu vàng dễ tìm lắm. Hôm đó khai trương đông nhưng nhân viên nhanh nhẹn lắm. Đồ thì vẫn ok nhưng bánh trứng gà non mình phải không ngon thì bị ỉu mất. Thích nhất vị kem Việt quất và Tiramisu có vị rượu tuy hơi ngọt chút xíu. Tuy nhiên sẽ quay lại rủ bạn ăn cùng lần sau
-
Bánh kem viên của take eat easy ice cream & cf ❤️❤️ 🌸 Dù địa chỉ là ở đối diên công viên con voi nhưng mà khó để tìm lắm vì nếu như k phải người quanh khu nay cũng khó mà tìm thấy 😂😂 🌸 Không gian : nhỏ lắm luôn ấy, cái quầy order và khách đứng order cũng chiếm mất nửa không gian của quán này rồi 😅 đông khách thì khách chỉ có đung ngoài thôi :)) cũng may là gần công vien nên ra công viên ngồi ăn cũng dc =))) 🌸 Menu k quá nhiều loại, thử qua bánh kem viên thì là bánh trứng gà non thêm kem viên ăn cũng ổn, hơi ngọt xíu nhưng mà kem viên vị việt quất thơm ngon😘😘 Giá cả : 55k nếu k có khuyến mãi hơi chát
-
* Vị trí: nhờ gợi ý là đối diện sân con voi nên cũng đỡ khó khăn hơn (chứ như mình thì ghét nhất là tìm quán trong khu tập thể). Lần đầu qua quán thì nó đông ơi là đông (đang khai trương khuyến mãi), lại càng nổi bật nhưng phải rút quân, chờ cơ hội khác quay lại vì quá ngại chờ lâu -_- quay lại quán khi sự kiện khai trương đã hết, lại vào buổi tối nên quán vắng * Không gian: điểm trừ cực lớn. Quán duy nhất 1 tầng, quầy order và bếp, cùng với dãy ghế của khách 1 tầng. Cực bí (nhất là lúc làm bánh trứng gà non, mùi nó thơm nhưng tỏa khắp phòng, bí lắm), cực chật (3 nhóm khách tầm 2 người là hết chỗ). Cũng may là đối diện sân con voi nên đây là không gian lý tưởng, hơn là ngồi trong quán * Nhân viên: gặp đúng hai bạn mới làm ở đây, chưa quen nên chậm chạp, khách đợi đồ hơi lâu. Bản thân mình thông cảm được vì mình là người đến đầu tiên, sau đó là rất đông các bạn khác vào với lại là điều khó tránh khỏi cho một cửa hàng mới khai trương. Ngoài vấn để chậm chạp ra mọi thứ ổn, thái độ tốt, xinh xắn dễ thương * Đồ ăn: đã đến đây thì không thử món bánh trứng gà non kẹp kem thì hơi phí. Bánh trứng gà non thì ngon, vỏ giòn nhưng bên trong mềm, thơm. Tuy nhiên, kem thì cần xem xét lại, vì rất ngọt, vị không rõ (mình thử vị trà xanh nhưng mùi trà xanh đi đâu hết). Giá cả ở mức khá cao (một viên kem giá 20k – nhưng chất lượng thì như mình đánh giá ở trên, thất sự không đáng). Nhìn chung thì món này chỉ để chụp choẹt sống ảo thì hợp thôi. * Đánh giá chung: rất khó để quay lại ( hi vọng là chất lượng kem tốt hơn và giá thành có thể rẻ hơn một chút