Giới thiệu
- Địa chỉ: 151 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Súp Cua Hoa - Ô Chợ Dừa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Súp Cua Hoa - Ô Chợ Dừa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Súp Cua Hoa - Ô Chợ Dừa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Súp Cua Hoa - Ô Chợ Dừa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Súp Cua Hoa - Ô Chợ Dừa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nếu là fan của đồ hải sản, thì đây là lựa chọn vô cùng ưng ý. Sup ở đây rất đầy đặn, nhiều thịt cua mà chỉ 25k,rất hợp làm món khai vị. Đặc biết menu rất phong phú có bề bề rang,ghẹ hấp, miến xào cua... món nào mình đã ăn đều có vị hải sản tươi sống,đậm đà. Mà giá lại vô cùng phải chăng. Một điểm trừ là không gian quán khá nhỏ, chỉ hợp đi theo cặp thôi ạ. Nếu team bạn khá đông lại muốn ăn thì chỉ cần đặt trên app deliverynow thôi. Có mã giảm giá kèm theo được giao đồ tận nơi, quá hợp lý phải không. Đặt hàng thôi các nàng ơi :)))
-
Trở lại quán này vào một tối gió mùa đông bắc về. Trời lạnh nhấm nháp súp cua là ngon nhất thích nhất. Một bát súp cua ở đây có giá là 25 nghìn đồng. Súp được hâm nóng lại trước khi phục vụ. Một bát súp cua có ngô, cà rốt cắt nhỏ, thịt càng cua với ít rau mùi thơm và trứng cút lộn. Cua dùng ở đây là cua bể nhưng vẫn dậy mùi thơm phức. Súp ngọt và khá dễ ăn. Ngoài ra có món miến xào cua ở đây cũng khá ổn. Miến xào không bị mỡ ngấy, đủ độ mềm, có thêm ít thịt càng cua với hành chiên cho thơm. Ăn nóng hổi không ngấy, còn có thêm cả ít rau củ muối ăn kèm. Bên cạnh đó menu còn có các món hải sản khác nghe cũng khá hấp dẫn, giá trung bình từ 90k đến 120k Nhân viên cũng không thực sự nhiệt tình với khách cho lắm
-
Mình gọi đi 2 người gọi 2 bát súp, hàu nướng mỡ hành, miến xào cua. Chờ khoảng 5 phút thì nhân viên bê ra 2 bát súp. Ăn cũng được. Chờ 15 nữa không thấy ra thêm món gì. Trong khi đó, nhân viên liên tục bê đồ ăn cho các bàn xung quanh, nên mình mới hỏi là : hàu và miến của chị xong chưa e ? Nhân viên trả lời chờ 3 phút nữa chị nhé. Mà lúc mình đến quán ăn cũng không phải đông khách. Chờ thêm 10 phút nữa ( và hỏi nhân viên thêm 2 lần nữa có đồ ăn chưa ?! Đều đc trả lời có luôn đây chị. Rồi bên dưới tầng 1 nói vọng lên: có thì bê ra luôn) khi mình chờ đợi hết kiên nhẫn, quyết định đứng lên đi về vì bực mình quá rồi xuống thanh toán thì nhân viên bảo của chị 2 súp 50K. Tức là không hề có ý định làm 2 món kia. Mà cứ bắt khách ngồi chờ để hoá đá luôn àh ?! Bó tay
-
*Vị trí: quán ở 151 Ô Chợ Dừa khá dễ tìm ( ở mạn Hào Nam rẽ vào gần hơn ) *Không gian: quán nhỏ. Đôi khi đông khách ngồi bàn ghép *Chất lượng: mình ăn ở quán này chắc cũng 2-3 năm rồi. Chất lượng không hề giảm sút tí nào. 1 bát đầy đặn thịt, ngô, cà rốt, rau thơm và trứng cút nóng hổi. Miến xào mềm, tơi, ăn vừa miệng. *Dịch vụ: chủ quán người miền Nam thân thiện, tốt. Có lúc thì làm đồ nhanh, có lúc phải đợi khá lâu ( nếu gọi các món khác ngoài soup ) *Giá cả: 25k/bát. 45k/đĩa miến
-
Trời đông như này nhâm nhi bát súp cua thì còn gì bằng. Nhân ngày thời tiết còn rơi rớt lại chút lạnh thì mình có qua bếch người yêu di ăn bát súp, súp ở đây ngon thật, có nhiều "topping" bên trong để "nhai", mình thấy cua và tôm ăn khá săn và không bị bở, không phải lo đồ đông lạnh hay đồ hết hạn. Chị chủ quán có bảo đồ này chị làm trong ngày đấy. Bát súp trông rất ngon mắt, quán sạch sẽ, bàn ghế bố trí cũng hài hòa. Chỉ cầm 50 thôi là có thể làm người yêu mình vui rồi.