Giới thiệu
- Địa chỉ: 50 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Sukha - Cafe Ca Nhạc & Cơm Chay
[Tổng hợp] - Sukha - Cafe Ca Nhạc & Cơm Chay
[Tổng hợp] - Sukha - Cafe Ca Nhạc & Cơm Chay
[Tổng hợp] - Sukha - Cafe Ca Nhạc & Cơm Chay
[Tổng hợp] - Sukha - Cafe Ca Nhạc & Cơm Chay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là quán cơm chay & cafe mới mở trên phố Nguyên Hồng. Htrc mình đi qua thấy nổi nổi đẹp đẹp đã muốn vào rồi, xong lại biết quán của MC Hạnh Phúc nên mùng 1 tranh thủ qua luôn. Mà bất ngờ cái là vừa xịch đến cửa cái đc trúng a Hạnh Phúc ra dắt xe cho vs thái độ siêu nhiệt tình, lễ phép =)) Không gian nhỏ nhỏ, xinh xắn và ấm cúng, hôm đầu mình đến thì đông trật khách luôn. Chiều ngang quán hơi nhỏ nên nếu ngồi nhóm đông thì không thích hợp lắm. Mình ăn buffet chay 100k thấy có tổng cộng khoảng chục món, bày trí đẹp. Mình đến quá sớm, từ trước 18h nên các món mới bắt đầu lên, ăn nóng ngon lắm. Sau khoảng 30' để trong điều hòa thì tất cả đều nguội đi và bắt đầu bị ngấy, chỉ còn cỡ 60% của lúc đầu thôi :( Mà nhìn chung là chất lượng đồ ăn ổn, có súp, bánh bao bò xào, giò, chả rồi nem rán ngon. Nem thính thì bị ngọt quá, nộm cay và bị già. Trà xả chanh quá ngọt, ko phù hợp ăn cùng đồ ăn. Khoản nhân viên thì quá ưng rồi, tất cả đều nhiệt tình và hết sức thân thiện. Có các bạn đứng ở quầy để chỉ mình cách ăn, rồi thì "em mời chị ăn,...", "e mời chị thử..." liên tục :D
-
•Mặt quán bé, nên cảm giác hơi khuất •Mình được người quen dẫn đi ăn, chủ quán là 1 anh MC của 24h, ra vào hình như cũng nhiều người trong showbiz, ai quan tâm thì thích, mình bình thường •Quán cơm chay văn phòng, giá cả ổn với dân văn phòng •Chất lượng ổn •Nhân viên nhiệt tình. Điểm trừ là lúc mình ăn cũng muộn, quán hết khách, anh chủ với bạn nhân viên ngồi gần mình nói chuyện hơi to, khiến mình thấy hơi khó chịu. Đi ăn ở đâu mình cũng cực kì ghét việc nhân viên với nhau trao đổi, ảnh hưởng đến mình •Không gian đẹp, sạch sẽ •À nghe nói tối còn có live music thì phải
-
Mình vừa đi ăn về xong và viết review luôn cho đong đầy cảm xúc :))) Mặt tiền quán nhỏ, có 2 tầng. Không gian bé, bọn mình ngồi ăn trên tầng 2, và đồ ăn ở giữa sảnh để mng có thể lấy. Menu ko phong phú mấy, ko có món chính, ăn rất chán luôn. Trời lạnh ntnay thì ít nhất phải có cái gì hâm nóng thức ăn cho khách chứ. Cái gì cũng nguội ngắt. Ko chấp nhận được. Đến độ nhóm mình đi ăn phải chơi oẳn tù tì ai thua sẽ phải ăn một miếng, thì các bạn biết độ dở tnao rồi đó. Món duy nhất mình thấy ngon là ngô luộc, vì nó ko thể nào dở được nữa. Giá vé buffet 100k/vé, chưa bao gồm đồ uống. Nước phục vụ rất rất lâu. SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI QUÁN NÀY CẢ
-
Làm bữa cơm chay, mình không có nhiều ý tưởng cho vụ này nên bạn mình có gợi ý cho mình Sukha, chưa nghe bao giờ vì mình cũng không tìm hiểu gì nhiều về đồ chay cho lắm, rủ đi ăn chay thì mình đi thôi. Vé buffet 100k nha. Không đông khách lắm, nhìn cũng không đông thì ăn cũng thoải mái. Nhưng mà về chất lượng mình thấy không ngon. Rau rau rau đĩa nào cũng nguội mà rõ ràng mình không đi muộn, khoai tây chiên thì bở. Ôi cái vị salad, nhà mình làm còn ngon hơn thật chả biết phải nói sao. Không gian trông cũng hơi lụp xụp so với suy nghĩ của mình. Thất vọng.
-
Nghe bạn mình được tặng voucher nên quyết tâm tới thử. Vị trí: ngay trên đường nguyên hồng, khá dễ tìm Không gian: bước vào không gian này mình khá trông đợi, có trang trí nhấn nhá dù chưa quá đặc sắc. Đèn ấm nhưng chụp ảnh sẽ xấu, bị đổ bóng Nhân viên. Thái độ k tệ, nhưng mà món ăn chậm kinh khủng. Cộng thêm đói bụng thì... phát cáu luôn. Chắc do bọn mình gọi món, nhưng mà lâu lắm lắm luôn ý Chất lượng. Món đầu tiên mang ra cũng là món tện nhất. Thịt xá xíu kiểu gì vừa khô vừa khét, vị cũng k ra vẹo gì. Được món giò lụa khá ổn. Thì món su su tam đảo mình cứ tưởng là ngọn su su, thì ra là quả, nghe mùi khét khét, chắc do cái chảo. Còn món miến cũng khét với mặn. May được món canh chua ngon đậm đà vớt vát, dù dọc mùng ăn ngứa cổ kinh khủng. Giá cả: 250 cho chỗ này:) k bình luận j thêm Mình có nhiều bạn người nước ngoài nên note 1 số bằng tiếng anh The space quite qood with the light, the flower ... eventhough the light makes the picture bad bc of the shadow. The service is terribly slow. Most of them smell as if to be burned. The price is too high. 250k for these