Giới thiệu
- Địa chỉ: 106 Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 2.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 2.000 ₫ - 10.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sữa Chua Đùi Gà - Hà Đông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sữa Chua Đùi Gà - Hà Đông
[Món ăn] - Quán Ăn Sữa Chua Đùi Gà - Hà Đông
[Món ăn] - Quán Ăn Sữa Chua Đùi Gà - Hà Đông
[Món ăn] - Quán Ăn Sữa Chua Đùi Gà - Hà Đông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ngày mặt đường bế văn đàn khá dễ tìm. Nhân viên nhanh nhẹn dễ thương cực. Đồ ăn giá khá rẻ. 1 đĩa bánh đùi gà vs 2 cốc sữa chua có 11k. Sữa chua lần này làm chưa đạt nên ko chua chỉ thơm thôi. Bánh đùi gà nguội dai dai ko ngon lắm Nhưng ăn cùng nhau cũng ổn ko đặc sắc.
-
Vừa choén xong.quẩy đùi gà hơi dai, sữa chua nhà tự làm ăn cũng ngon. Gọi thêm đĩa bò viên chiên, đĩa thì đầy ú nu nhưng ăn cũng k ngon @@ ngoài ra điểm trừ nữa là quán nhỏ, vs lại trước cửa đang sửa đường đỗ xe khó với bẩn :(
-
Mình đã làm ở đây 1 t/g r . nói thật là nhìn các bạn ăn mà mình thấy rất có lỗi bởi vì các thứ như dĩa , đĩa , thìa rất bẩn . đĩa ăn xong lau = giẻ lau , dĩa cũng thế ( các bạn để ý gần chỗ nv ngồi có mấy cái giẻ đó chính là giẻ lau dĩa và đĩa đó có khi quán đông quá còn dùng để lau bàn ), thìa thì nhúng qua nước . nói chung là rất bẩn
-
Quán nhỏ xinh nằm ngay mặt đường Bế Văn Đàn. Quand theo kiểu quán quà vặt cạnh trường tiểu học ấy. Mặc dù quán không rộng lắm nhưng được bày biện rất gọn gàng. Lúc mình vào có 3 em chắc tầm tiểu học cứ líu ra líu ríu y như mình ngày xưa cãi nhau chíu chít. Quán có bánh đùi gà quá là thân thuộc từ bé rồi ấy, 1 đĩa 8 miếng, 6k/đĩa. Sữa chua đá xốp mềm cốc be bé xinh xinh là 2.5k/cốc. Chú chủ quán cứ chầm chậm hiền hiền không nói gì mấy.
-
Ăn ở đây từ hồi cấp 3. Chục năm rồi mà vẫn còn bị ghiền món này :3 Hồi trc còn có nhóm cạ cứng đi cùng mỗi khi đi học về đói đói thèm ăn cái gì đó. Giờ đi làm, lâu lâu mới có buổi tối ranh rang đi ăn món này. Đứa bạn mình ở Quảng Ngãi, lần nào ra cũng phải đi ăn ở đây cho bằng đc, chứ chả bao giờ chịu ngậm ngùi đi về ko đâu =)) mặc dù bây giờ dường như hương vị và chất lượng ko còn đc như xưa nữa. bánh đùi gà toàn bị ỉu, dai nhách, cũng ko thơm mấy. Trc đây mỗi lần có khách thì ở đây mới chiên lên cho nóng giòn. Giờ nhân viên trẻ trẻ cứ thế bưng ra mà thái độ còn khó chịu, ko thân thiện gì hết