Giới thiệu
- Địa chỉ: 13 Ngõ 41 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 01232 101 291
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
- Số điện thoại: 01232 101 291
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Su Kem Cafe - Trần Duy Hưng
[Tổng hợp] - Su Kem Cafe - Trần Duy Hưng
[Tổng hợp] - Su Kem Cafe - Trần Duy Hưng
[Tổng hợp] - Su Kem Cafe - Trần Duy Hưng
[Thực đơn] - Su Kem Cafe - Trần Duy Hưng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Con em mình học trường ĐH Lao động - Xã hội. Hôm đi đón nó nhưng nhầm giờ. Ko biết đi đâu, mình vào ngõ nhỏ bên cạnh trường. Cả dọc toàn hàng ăn thức uống. Lựa chọn mỏi mắt, đi đến cuối ngõ ghé quán này thì vào luôn. Quán nằm sâu và khuất trong ngõ 41 Trần Duy Hưng nhưng đồn thổi thấy bảo là ngon và vệ sinh nhất ngõ. Mình vào ngồi gọi 1 trà sữa SCL trân châu cốc to và 1 bánh mỳ nem khoai. Trời ơi, thanh toán hết 28k. Mình tưởng nhân viên họ nói nhầm :)) hoá ra đúng. Quán pv sinh viên nên gọn gàng và ko cầu kỳ, quán thoáng và sạch sẽ, bang ghế làm bằng gỗ thông nhìn lịch sự lắm, nhân viên thì mấy em nữ là sv làm thêm thì phải nhưng rất lịch sự và lễ phép, chào hỏi nhiệt tình vãi )) Em nhân viên mang đồ ăn và uống ăn ngon lắm. Bánh mỳ lạ lạ ăn được. Trà sữa sôcla thì thơm giống như kiểu dingtea hay xingcha thôi mà có 15k/cốc to ạ. Sẽ quay lại nếu tiếp tục đón con em :))
-
Bị nghiện blueberry và cam nha đam ở đây,cả bánh mỳ nem khoai nữa.Quán có anh chủ quán siêu dễ thương và hài hước sẵn sàng ngồi buôn dưa với khách luôn.Ngoài cái bất tiện là không có chỗ để xe và trong ngõ nhỏ ra còn lại đều ok hết :)))
-
Ngõ này cạnh trường mình, dọc cả ngõ này toàn là hàng quán ăn uống thôi. Còn quán su kem này cứ đi thẳng vào gần cuối ngõ mới thấy. Quán này hơi bé, lại k có chỗ để xe rộng như mấy quán bên ngoài. Hôm nay mình vào đây ăn thử bánh mỳ vì hôm nọ đứa bạn bảo ăn ở đây ngon hơn bi moon. Bánh ở đây có nhiều loại rẻ hơn bimoon ấy. Bánh mỳ từ 10k-13k. Còn thập cẩm là 17k và 20k cho thập cẩm đặc biệt. Mình gọi 1 bánh mỳ nem khoai là 13k. Bánh mỳ ở đây mềm và nem khoai cũg nóng, ăn hơi mềm nhưng vị hơi nhạt. Nhân viên qán khá nhiệt tình, còn mang cả nước lọc cho khách nữa
-
Chiều đói đói mò vào quán ăn thử. Quán nằm sâu trong ngõ,hơi chật và nóng,chủ yếu phục vụ sjnh viên nên giá thì rẻ khỏi bàn rồi^^, chỉ từ 7~25k thui. Quán đông,chủ yếu là mua mang đi. Mình gọi cookie cream và bánh mì db thì thấy nước uống khá được,bánh mì giòn tan ít rau nhiều thịt trứng^^,sốt ăn lạ lạ nhưng ngon. Ấn tượng nhất là quán phục vụ rất tận tình,bạn nào chỉ ăn bánh mì thì được anh chủ tặng cốc nước,mua 2 cái bánh mì trở lên thì sẽ được chị nhân viên ghi tên bánh bên ngoài để phân biệt làm mình rất ấn tượng. Sẽ ủng hộ quán nhiều!